Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bác đi chặng 2 bằng Zace là quá ư tuyệt vời, em đi SUV mà đợt Tết vừa rồi không dám đi tuyến đó vì sợ đường xấu. Bác qua 2 hầm azoang 1 và 2 ok không? Năm 2017 em có đi tuyến này phong cảnh rất đẹp hoang vu đèo núi chập trùng. Vừa rồi em phải vòng ra đèo lò xo đi qua ĐN, Huế, Quảng Trị rồi vòng vào HCM lại. Bác có thể mô tả rõ hơn đoạn Nam Giang qua A lưới được không để em có dịp để đi tuyến đó.Em mới đi cung này vào tháng 3/2018. Lộ trình từ sài Gòn đi theo QL 14, đường HCM, đường HCM nhánh Tây ra tới Phong Nha - Quảng Bình. Quãng đường khoảng 1.500 km, đi hết 4 ngày. Em đi bằng xe Zace 2005, chỉ mình em lái.
1. Chặng 1 : Sài Gòn - Pleiku = 530km, ăn trưa tại TP. Buôn Ma Thuột (quán cơm niêu Lồng Đèn Đỏ - địa chỉ 12/4 Nguyễn Văn Trỗi), ngủ tối tại Pleiku - Gia Lai (khách sạn mang tên Pleiku luôn, phòng 600k có 3 giường đôi, địa chỉ 63 Nguyễn Tất Thành), tối ăn gà nướng Pleiteng (cách khách sạn 11km, nên gọi điện đặt trước, liên hệ 0269.3864477 hoặc 0166.5735905)
2. Chặng 2 Pleiku - Bờ Y - Nam Giang = 460km, ăn trưa tại Ngọc Hồi, ngủ tối tại thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang (khách sạn phòng 250k có 2 giường đôi, tối ăn quán cơm Nam Giang.
3. Chặng 3 Nam Giang - Khe Sanh = 300km, ăn sáng quán mì quảng ngay đầu cầu Thạnh Mỹ, ăn trưa tại thị trấn A Lưới (quán Đông Anh ngay trung tâm thị trấn), ngủ tối tại Khe Sanh (khách sạn Green phòng 400k có 2 giường đôi, khách sạn đẹp nhất trên lộ trình này mà em gặp).
4. Chặng 4 Khe Sanh - Phong Nha = 200km, ăn trưa tại Tăng Mỹ (duy nhất một quán ăn trên chặng này, Ta hay Tây cũng như nhau 40k/dĩa cơm cá suối chiên lẫn với gà kho)
Chặng 2 này phê nhất là từ Nam Giang đi A Lưới, độ dốc có đoạn lên 11%, lên dốc hay đổ dốc rất cảm giác, và cua chữ S liên tục, đường vắng.Bác đi chặng 2 bằng Zace là quá ư tuyệt vời, em đi SUV mà đợt Tết vừa rồi không dám đi tuyến đó vì sợ đường xấu. Bác qua 2 hầm azoang 1 và 2 ok không? Năm 2017 em có đi tuyến này phong cảnh rất đẹp hoang vu đèo núi chập trùng. Vừa rồi em phải vòng ra đèo lò xo đi qua ĐN, Huế, Quảng Trị rồi vòng vào HCM lại. Bác có thể mô tả rõ hơn đoạn Nam Giang qua A lưới được không để em có dịp để đi tuyến đó.
Em đi cũng xác định là vui đâu nghé đó chơi đã, dọc đường dừng xe chụp hình, hút thuốc, uống nước.Chào các bác,
Em vừa mới gia nhập thôi, xin được chào thân ái đến ACE thành viên. Dự là đợt tới bà xã em rủ xách chiếc Innova E 2013 đi 1 chuyến đường Hồ Chí Minh đi Quảng Bình. Em nhờ các bác chỉ giáo giúp em:
đường đi như thế nào và mất bao nhiêu ngày thì đẹp. Em định nghỉ 10 ngày để đi và về. E chưa đi bao giờ
mức độ khó, nguy hiểm (em đã từng lái qua đèo Hải Vân, đi Bình Định 1 lèo ra Huế và về, chưa lái HCM - Đà Lạt bao giờ)
Em mang lều, bếp theo, đi đến đâu dừng đến đó, nấu ăn uống. Đi đoàn 6 người lớn (chỉ có e lái). Chiếc Innova còm của em có khả năng đi được không?
Một số lưu ý và chuẩn bị khác nữa, em xin đa tạ các bác. Nếu có dịp em xin mời cf Sài Gòn trao đổi thêm kinh nghiệm nhá nhá.
Chào thân ái!
Q.N
Đèo Hải Vân chỉ là em út so với đèo Lò Xo , còn đèo Lò Xo chỉ là em út so với chặng Nam Giang - A Lưới - Khe Sanh. Cảm giác của em khi về tới A Lưới thấy đường bằng mà nó mừng gì đâu.Chào các bác,
Em vừa mới gia nhập thôi, xin được chào thân ái đến ACE thành viên. Dự là đợt tới bà xã em rủ xách chiếc Innova E 2013 đi 1 chuyến đường Hồ Chí Minh đi Quảng Bình. Em nhờ các bác chỉ giáo giúp em:
đường đi như thế nào và mất bao nhiêu ngày thì đẹp. Em định nghỉ 10 ngày để đi và về. E chưa đi bao giờ
mức độ khó, nguy hiểm (em đã từng lái qua đèo Hải Vân, đi Bình Định 1 lèo ra Huế và về, chưa lái HCM - Đà Lạt bao giờ)
Em mang lều, bếp theo, đi đến đâu dừng đến đó, nấu ăn uống. Đi đoàn 6 người lớn (chỉ có e lái). Chiếc Innova còm của em có khả năng đi được không?
Một số lưu ý và chuẩn bị khác nữa, em xin đa tạ các bác. Nếu có dịp em xin mời cf Sài Gòn trao đổi thêm kinh nghiệm nhá nhá.
Chào thân ái!
Q.N
Bác đi 1 xe giông em nhưng em đi xe đời mới hơn. Công nhận Bác rất can đảm khi đi cung đường 2 1 xe, năm 2017 em đi 5 xe mà còn hơi ớn. Thanks Bác nhiều.Đèo Hải Vân chỉ là em út so với đèo Lò Xo , còn đèo Lò Xo chỉ là em út so với chặng Nam Giang - A Lưới - Khe Sanh. Cảm giác của em khi về tới A Lưới thấy đường bằng mà nó mừng gì đâu.
Tiếc là giờ em không post hình được do mạng kém quá. Nên đi một lần cho biết bác ơi, bác sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc : thích thú, choáng ngợp, rờn rợn vì đường quá vắng...
Xe em cùi hơn xe bác mà em còn dám đi, em chỉ chuẩn bị thêm 1 cái lốp sơ cua (là thành 2 cái) với bộ đồ nghề sửa xe mà cuối cùng không dùng tới món nào hết.