Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
quán này khá lâu đời ăn lại rất ngon nhưng nghĩ kỹ lại em ko hỉu sao ăn ko bao giờ bị mắc xương, cá thì thịt khá giòn và thơm tự hỏi ko biết cái cách chế biến ra làm sao có bị khuyến mãi thêm hóa chất ko??caonhanhuyenvo nói:Khúc gần chợ P.4 TP.Tân An có quán cari dê Ấn Độ, nằm trên QL1 hướng từ SG-Tân An, quán nằm tay phải.
Ngoài ra còn có Cháo cây sung, <span style=""color: #ff0000;"">cháo cá lóc + rau đắng mọc sau hè.</span> Hướng từ Sg-Tân An, quán nằm tay trái, hình như chưa tới bùng binh tuyến tránh.
gallardo_thanh nói:em nói thiệt long an chỉ có ...... bánh trán trộn là ngon còn ăn uống thì dở ẹc hà bác ơi cho dù có vào nhà hàng sang trọng hay ngồi lết zỉa hè
nếu bác muốn ăn mấy món chay mà ngon thì bác lại quán chay đối diện cổng trường cũ cấp 3 tân an, cái quán có cái cổng nhỏ nhỏ, quán đó là ngon bổ rẻ lun đấy ạh
Hungnonglanh nói:gallardo_thanh nói:em nói thiệt long an chỉ có ...... bánh trán trộn là ngon còn ăn uống thì dở ẹc hà bác ơi cho dù có vào nhà hàng sang trọng hay ngồi lết zỉa hè
nếu bác muốn ăn mấy món chay mà ngon thì bác lại quán chay đối diện cổng trường cũ cấp 3 tân an, cái quán có cái cổng nhỏ nhỏ, quán đó là ngon bổ rẻ lun đấy ạh
Bác chắc người xứ " toàn dân đánh giặc , mượn xuồng không cho " nên nói đúng phóc . Em thì mỗi khi có dịp về Tân an thì sáng ghé ăn cháo lòng bò Sáu lân trên đường Hùng vương - góc công viên còn chiều thì ghé ăn nem nướng Bình minh trên đường quốc lộ 62 - đường ra cao tốc . Bác chủ thủ ghé ăn nem nướng 1 lần xem sao , em thấy nó khác xa so với ở sài gòn .