Tập Lái
21/6/15
23
26
13
42
Các bác cho em hỏi muốn đi từ đà lạt về Quy Nhơn thì đi đường nào ngắn nhất và mất bao nhiêu giờ vậy??? Em xin cám ơn trước...
 
Hạng B2
10/7/14
207
103
43
47
Đi đường đèo Khánh Vĩnh ra Trang rồi theo QL1 vè Quy Nhơn.
 
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Đà Lạt - QL1 (Khánh Hòa) tầm 4 tiếng, phi một lèo ra Quy Nhơn tầm +- 6 tiếng nữa.
 
waa
Hạng B2
11/10/15
102
157
43
- 350 km, đèo Khánh Vĩnh đẹp láng + Qlộ 1 có phân cách rất an toàn, 80 % thời gian chạy tốc độ 80 km/g, lo đi ngay chứ cỡ 1,2 năm nữa có ổ gà mất sướng, bác Thăng làm rất tốt vụ đường xá này.
- Qlộ 1 không sợ các xe đối đầu, muốn vượt chỉ cần chuyển làn bên phải, nhớ chạy lâu lâu 1 chút .
- Chú ý đoạn đường tránh Vạn Giã (Khánh Hòa) mới thông xe, không có dân 2 bên đường nhưng chỉ 50 km/g , em mới bị bắn 63/50 ngày 2/1/2016 , xe CSGT bảng số 80 , sau 10 km mới chặn bắt không đỡ được.
- Từ ngày chạy xe đến giờ là 6 năm / 60.000 km , em thấy chạy quốc lộ 1 quá sướng, đóng phí đường bộ cao cũng đúng, hy vọng niềm sung sướng được lâu dài.
 
Hạng B2
26/2/15
108
118
43
Saigon
QL1 từ Phan Thiết vô Nam là kinh khủng nhất. 1 lane và vượt trái hầu như không được vì mật độ xe ngược chiều quá cao. Chưa kể đi đêm xe tải xe khách gắn đèn từa lua như sân khấu chiếu thẳng vô mặt chói lòa không nhìn thấy biển báo luôn.
Còn từ Phan Thiết ra miền trung chạy đã đời.
QL1 ngoài Bắc thì sao các bác?
 
Hạng D
20/5/13
1.161
2.868
113
www.flickr.com
- Từ ngày chạy xe đến giờ là 6 năm / 60.000 km , em thấy chạy quốc lộ 1 quá sướng, đóng phí đường bộ cao cũng đúng, hy vọng niềm sung sướng được lâu dài.

QL1A đoạn Đồng Nai - Bình Thuận bắt đầu lún, sóng trâu, đường lái xe chứ k phải mình lái xe, khá là nguy hiểm dễ lạc tay lái đó bác. Các bác cẩn thận. Em thở dài ngao ngán, đường vừa xong mấy tháng.
 
Hạng C
19/4/13
580
634
93
QL1A đoạn Đồng Nai - Bình Thuận bắt đầu lún, sóng trâu, đường lái xe chứ k phải mình lái xe, khá là nguy hiểm dễ lạc tay lái đó bác. Các bác cẩn thận. Em thở dài ngao ngán, đường vừa xong mấy tháng.
Trời, đường mới làm xong đã bị rồi hả bác. Năm 2012 em đi qua đoạn Bình Thuận cũng vậy, đường tạo thành luống, không thể chạy nhanh được, chán quá bác nhỉ.