Từ ngày đưa ông Táo đến khoảng mùng 4 Tết, khuyến cáo bác không nên đi qua phà An Hòa hoặc Vàm Cống nhé. Kẹt kinh khủng nhé. Nhà em Long Xuyên nên em rất rõ tuyến đường này. 3 năm trở lại đây, cứ dịp lễ là kẹt, mà năm sau lại càng kẹt hơn năm trước (chắc do người dân mua xe nhiều hơn). Phà Vàm Cống 2 bến cũng ko ăn thua. Ngoài cảm giác ức chế vì chờ đợi, bác sẽ còn ức chế vì nhiều xe chen ngang (mua "vé ưu tiên" từ cò, hoặc nhiều đứa máu liều chen ngang đại). Em toàn đi ngả Cần Thơ như các bác trên nói, xa hơn tí, tốn thêm phí BOT, nhưng chạy vi vu ko lo nghĩ.
À cầu Vàm Cống giữa tháng 7 mới thông xe nhé