Tập Lái
8/10/11
5
0
0
Em xin chào các bác,

Tết này em tính chạy Morning 1.0 về BMT mà em nghe nói đường QL 14 cày lên ghê lắm. Gia đình em 4 người - 2 con nhỏ. Đường xấu quá thì khi về đến nhà chắc là phờ phạc cả người, không ăn tết nổi nữa.
Xin các bác tư vấn dùm em đi đường nào khá hơn được không ạ. Nếu đi đường đèo nhiều thì các bác cho kinh nghiệm đi đèo luôn ạ.
Em xem google map thì thấy alternative route là AH1 -> Dau Day -> QL20 -> San Bay Lien Khuong -> QL27 (~400KM - 450KM). Không rõ là đường này có dễ đi hơn không ạ. Nhà em gần sân bay BMT nên nếu đi đường trên sẽ không cần qua TP BMT.
Xin cảm ơn các bác.
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Em mới đi đường Ql14 về nè bác. Đường thì xấu thiệt nhưng không dài lắm, nếu chạy cẩn thận thì vẫn đi tốt.
 
Tập Lái
8/10/11
5
0
0
Xin cảm ơn bác xekovn1984.
Vậy thì em cứ từ từ QL14 mà đi vậy.
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Nói thêm cho bác yên tâm. Xe em Fiat Siena, vừa rồi trong 3 ngày mà qua đoạn này 4 lần. Xe chở 5 người lớn, phuộc yếu, bánh gần chạm lồng vè mà em vẫn chạy phà phà.
Mất khoảng 15- 20p để qua hết chỗ xấu.
Chúc bác cùng gd vui Tết!
 
Hạng C
23/2/10
595
1
18
Em cũng đi MN 1.1. Nói thật em chả giám đi đoạn qua Bình Phước lên Gia Nghĩa
 
Tập Lái
8/10/11
5
0
0
xekovn1984 nói:
Nói thêm cho bác yên tâm. Xe em Fiat Siena, vừa rồi trong 3 ngày mà qua đoạn này 4 lần. Xe chở 5 người lớn, phuộc yếu, bánh gần chạm lồng vè mà em vẫn chạy phà phà.
Mất khoảng 15- 20p để qua hết chỗ xấu.
Chúc bác cùng gd vui Tết!

syhungkts nói:
Gởi Bác chủ cung đường này, em định đi sáng 26 Tết, nếu bác chủ đi cùng ngày ta làm bạn đồng hành cho vui

@syhungkts: Vậy bác về trước em 1 ngày. Em định xuất phát 4-5h sáng 27 Tết bác ạ.
@xekovn1984: theo cái topic của bác syhungkts dẫn ra, có người qua đoạn "Đồng Xoài lên Gia Nghĩa phải bò dưới xìn lầy ổ gà ổ vịt vì mùa mưa, đường có chổ mở rộng chổ chưa muốn qua đoạn đó mất 4 tiếng". Em cũng sợ vụ này lắm. Nếu bác kịp chạy đường mới thử trước Tết thì cho em ý kiến với ạ. Đường mới này nghe nói chưa có trên Google maps.

Thanks 2 bác. Em sẽ từ từ suy nghĩ thêm.
 
Hạng C
7/9/08
540
5
18
51
chịu khó cày bừa thì cũng về tới bmt ăn tết thôi bác ơi. em thì ngược lại với chủ thớt bmt- sg- tây ninh.
 
Tập Lái
8/10/11
5
0
0
duchieu214 nói:
chịu khó cày bừa thì cũng về tới bmt ăn tết thôi bác ơi. em thì ngược lại với chủ thớt bmt- sg- tây ninh.

Nếu chỉ có mình em thì chẳng phải lăn tăn làm gì. Đằng này em còn có 2 em bé - còn rất bé và 1 bà mẹ của 2 em bé có tật say xe.
Em nghĩ nếu trời khô ráo, không mưa gió gì em sẽ đi thẳng. Còn ngược lại, hoặc để chắc ăn thì em chọn phương án 2.

Hơi bị sớm nhưng cũng chúc các bác ăn Tết vui vẻ.