xe sản xuất từ năm 2007, nhưng đến năm 2010 mới bán đc và đi đăng kí nên kêu đời 2010...
cái xe cũ mà của cty thì nó vô chừng lắm anh. Nếu sếp tốt, ông tài tốt sẽ bảo dưỡng đàng hoàng cho sếp vì cái sự an toàn đôi bên. Còn sếp kẹo kéo thì tài kêu bảo dưỡng + giá phụ tùng thay thế chính hãng nhưng thật ra chơi đồ Tàu vào ăn chênh lệch...
Còn cái nữa là tâm lý của ông tài xế quan trọng lắm nha bác: Của công thì kệ chạy thoải mái, hư cũng không phải việc của mình nên phang thẳng cánh.
- Ngược lại có ông tài xế tốt thì chạy cẩn thận, nâng niu hơn cả đồ của nhà...
Gì cũng có 2 mặt