tình hình là hôm 16/2 lúc 13h chiều từ nha trang đi dốc lết chơi và chạy lộn đường , xe em đang bon bon 80 cây chuối / giờ thì... kim đồng hồ vòng tua máy mất hút , nhìn lại thì nó về số 0 , vội vã trả số về 0 thả trớn tấp vào lề , sao vậy ... ? dừng lại đề chục phát lại không nổ máy , kiểm tra một lát và đề lại vẫn khong nổ, em lấy alo gọi cho bác Dũng Văn bên quận 7 bác ấy cho em của bác Tèo gara ngoài phú yên chạy vào xem xét và phát hiện đứt dây curoa cam , vậy là bác ấy lên đường đi mua , em ở lại trông xe , lúc này là 16h chiều , 17 h bác ấy alo về vẫn chưa có , 18h vẫn chưa tìm thấy , em thấy không ổn rồi bèn alo SOS nha trang ( em gọi cho bác
tuan0201 ) nhờ giúp đỡ , lúc này các bác SOS đang bận đón các bác SOS các miền về nha trang hop mặt , bác tuan 0201 cho em số điện thoại của bác truong 5779, bác mexematiz, sau khi hỏi thăm tình hình vợ 2 của em , em có điện thoại nhò các bác ấy mua dùm em sợi dây curoa nhưng không có , 19h rồi 20h hai bác thợ đi ra nha trang mua alo báo về cho em tin buồn là ở nhatrang cũng không có luôn ( hàng hiếm mà các bác dây curoa cam xe mazda 323 2000 ), vậy là em phải nằm đường đêm nay rùi, còn vợ con thì sao đây.... may quá hôm trước 14/2 có quen thằng em nhà ở nha trang đi phan thiết chơi hai anh em gặp nhau làm quen
vậy là alo gọi ra nhờ chở vo con về khach sạn tại nha trang còn em nằm lại trông xe, 8h sáng hôm sau 17/2 bác Tèo gọi cho em báo đã mua được rồi dang trên đường vào sửa xe , em mừng quá, gần 13 h thì xe em thây xong dây curoa , đề thử nhé... một phát nổ ngay , tắt đề lại xem sao , nổ rồi nhé ok.. và thiệt hại túi của em là 2,9 triệu
Em cảm ơn bác tuan 0201 , bác truong 5779, bác mexematiz, đã hoi thăm em . cảm ơn bác Tèo đã sửa xe cho em
cảm ơn bác chủ nhà đã cho em đậu nhờ xe và mời em nhâụ luôn .