Theo em ,cứ chịu thiệt 1 tí cho nó lành,dân tình bi giờ phức tạp lém!Arsenal.team nói:Em mới chạy xe do công việc nên hay đi tỉnh, nếu xảy ra tai nạn giao thông tren đường thì các bước giải quyết thế nào với : 1 - Công An, 2 - người và phương tiện của hai bên bị nạn, 3 - bảo hiểm ?
Nếu tình huống xảy ra như sau(giả sử xe em mua bảo hiểm 2 chiều):
Bác nào có nhiều kinh nghiệm xin chia sẽ với AE OS biết để cùng học hỏi nhé !!!!
- <span style=""color: #ff0000;"">Chỉ xảy ra va chạm nhẹ gây trầy xướt không gây thương tích về người</span>
- <span style=""color: #ff0000;"">Va chạm hư hỏng nặng do lỗi bên thứ 2 gây thương tích về người</span>
- <span style=""color: #ff0000;"">va chạm hư hỏng nặng do bên em gây ra</span>
Trăm sự nhờ các bác nhé
Last edited by a moderator:
Hôm qua em đi xe công ty (tài xế lái chứ không phải em lái). Dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Hóc Môn, 2 thằng ku tầm 21-25 đi 2B phóng hông vào đít xe, bể kính sau, móp cản sau. 2 thằng ku thì máu me bê bết do kính bể nhưng không đến nỗi đi cấp cứu (nó có dấu hiệu say xỉn)
theo đúng quy trình tài xế gọi bảo hiểm, gọi CSGT. Khoảng hơn 1 tiếng thì CSGT đến, đo đo vẽ vẽ rồi lôi cả 2 xe về đội. Bảo hiểm thì 2 tiếng sau mới đến, no table
theo đúng quy trình tài xế gọi bảo hiểm, gọi CSGT. Khoảng hơn 1 tiếng thì CSGT đến, đo đo vẽ vẽ rồi lôi cả 2 xe về đội. Bảo hiểm thì 2 tiếng sau mới đến, no table
Nếu có thương tích về người thì bắt buộc phải gọi CA tới. Không thì cứ gọi bảo hiểm và nhớ chụp hình hiện trường lại, có dính biển số xe của mình và xe do mình đụng vào, chụp toàn cảnh vụ tai nạn nếu có từ 3 xe trở lên. Nếu nhẹ nữa thì đi cho nhanh 
Và sau đó theo lệ thì phải tốn "1 ít" để lấy xe ra sớmsolopidi nói:Hôm qua em đi xe công ty (tài xế lái chứ không phải em lái). Dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Hóc Môn, 2 thằng ku tầm 21-25 đi 2B phóng hông vào đít xe, bể kính sau, móp cản sau. 2 thằng ku thì máu me bê bết do kính bể nhưng không đến nỗi đi cấp cứu (nó có dấu hiệu say xỉn)
theo đúng quy trình tài xế gọi bảo hiểm, gọi CSGT. Khoảng hơn 1 tiếng thì CSGT đến, đo đo vẽ vẽ rồi lôi cả 2 xe về đội. Bảo hiểm thì 2 tiếng sau mới đến, no table
----------------
Hôm trước em và chiếc Ỉn va quẹt ngược chiều nhau, cả 2 đều bể và gãy kính hậu bên tài, em và bác tài Ỉn xuống bắt tay nói mạnh ai nấy lo rồi lên xe đi tiếp. Nhanh gọn, không cãi vả, không gọi xx, không phiền phức.
Trường hợp 1 khỏi kêu công an, chỉ cần báo với bảo hiểm.
Trường hợp 2 & 3, bác gọi cho bảo hiểm tới hiện trường và nói với họ kêu công an luôn. Trong trường hợp cần giải tỏa hiện trường sớm để tránh gây ách tắc giao thông thì mình tự kêu công an cho nhanh. Riêng trong trường hợp 3, bác hoàn toàn có thể yêu cầu bên bảo hiểm bảo lãnh xe cho bác (nếu lỗi do bên bác và công an yêu cầu tạm giữ phương tiện các bên).
Trường hợp 2 & 3, bác gọi cho bảo hiểm tới hiện trường và nói với họ kêu công an luôn. Trong trường hợp cần giải tỏa hiện trường sớm để tránh gây ách tắc giao thông thì mình tự kêu công an cho nhanh. Riêng trong trường hợp 3, bác hoàn toàn có thể yêu cầu bên bảo hiểm bảo lãnh xe cho bác (nếu lỗi do bên bác và công an yêu cầu tạm giữ phương tiện các bên).