Hạng D
13/1/10
2.009
44.626
113
54
Tui thấy nhiều người chạy xe hai bánh kiểu này, không phải sợ nắng, vì trời đâu có nắng, không phải sợ lạnh, vì trời không lạnh, không hiểu nổi
Khó hiểu với kiểu chạy xe này

Khó hiểu với kiểu chạy xe này

Trên đường đến trường - đọan Sa Đéc - phà Cao Lãnh - chạy mệt mỏi
Khó hiểu với kiểu chạy xe này
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
ngồi trước thò tay ra ...móc riết quen ý mờ;)
 
Hạng B2
21/9/11
263
107
43
Các bác lỗi thời quá. do chở người yêu ngồi sau anh ta thường đặt tay ở vị trí đó, nên quen rồi. giờ đi 1 mình củng vậy. hoặc đang tưởng tượng là đang có ấy đằng sau. he2
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Còn đỡ hơn các "cha" các "mẹ" (cha mẹ thiệt nha, không phải nói nặng) vừa chạy vừa ẵm con một tay .... ngủ gục.
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
Thì báo chí mới phê phán ý thức tham gia giao thông của người dân mình là quá kém, bằng chứng đấy
 
Hạng C
17/7/11
739
861
93
Pinga nói:
Còn đỡ hơn các "cha" các "mẹ" (cha mẹ thiệt nha, không phải nói nặng) vừa chạy vừa ẵm con một tay .... ngủ gục.

cái này e chứng kiến hoài, chưa kể hôm bữa bà đó vừa chạy vừa bồng con vừa gọi đt nữa mới ghê chứ........đi ngang ai cũng lắc đầu
 
Hạng D
30/3/05
2.352
16.301
113
Tui thì chúa ghét cái kiểu chạy xe gắn máy mà cầm ngược (ngửa lòng bàn tay cầm tay lái).
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.455
113
quanh đi quẩn lại vẫn là văn hoá giao thông, trình độ nhận thức kém, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ