Tội!
Nhìn xe tải qua mấy cái ảnh thì thấy xe tải không bị biến dạng chút nào phần đầu và hông.
Vậy chắc cái đuôi con xe tải quất vào Hilux nên mới ra nông nổi vậy
Một trường hợp nhãn tiền nữa cho cái "khung xe hấp thụ lực" của toy.
Nhìn xe tải qua mấy cái ảnh thì thấy xe tải không bị biến dạng chút nào phần đầu và hông.
Vậy chắc cái đuôi con xe tải quất vào Hilux nên mới ra nông nổi vậy
Một trường hợp nhãn tiền nữa cho cái "khung xe hấp thụ lực" của toy.
Attachments
-
58,3 KB Đọc: 32
Toyota mềm nhỉ..........
2 a này chắc đi Hummer?Tội!
Nhìn xe tải qua mấy cái ảnh thì thấy xe tải không bị biến dạng chút nào phần đầu và hông.
Vậy chắc cái đuôi con xe tải quất vào Hilux nên mới ra nông nổi vậy
Một trường hợp nhãn tiền nữa cho cái "khung xe hấp thụ lực" của toy.
View attachment 1907657
Chính xác bác , xe du lịch nào mà va vào xe tải lớn vậy mà ko bẹp ? Chỉ là tai nạn ở tốc độ cao nên chỉ biết chia bùn cùng gđ bác tài xế2 a này chắc đi Hummer?
Hồi trước, mình có chiếc Vios, ông hàng xóm đi Ford Eco, chiều chiều, hay qua sân nói chuyện, ổng thường gõ gõ vào hông xe mình và cười cười, không hiểu ý đồ của ổng lắm, sau này, bà vợ nói, chồng tui nói, xe chú lấy tay gõ gõ thì kêu toang toang, xe tui, thì ổng gõ kêu bịch bịch. Lấy tay ấn vào hông xe chú thì như con cua đang bị ốp, xe tui thì cứng như trái dừa khô dù 2 xe giá tiền không chênh nhau.2 a này chắc đi Hummer?
Câu chuyện thứ 2.
Chiếc Altis 2014 bị mắc lầy, 4 thanh niên xúm lại đẩy, nắp cốp xe lệch qua một bên vì quá mỏng....
Câu chuyện thứ 3. Hơi tếu.
Cũng ông hàng xóm trên, đi cao tốc Tp HCM- TL. Ổng kể đi sau Vios, chạy tầm 120, ổng nhìn thấy hông chiếc Vios lõm vào, phình ra , thóp vào, phình ra vì áp lực của gió khi chạy tốc độ cao.
Mình không có tiền đi Hummer và cũng không đủ tiền đi Merc...
Chả liên quan gì đến vụ tai nạn này.Hồi trước, mình có chiếc Vios, ông hàng xóm đi Ford Eco, chiều chiều, hay qua sân nói chuyện, ổng thường gõ gõ vào hông xe mình và cười cười, không hiểu ý đồ của ổng lắm, sau này, bà vợ nói, chồng tui nói, xe chú lấy tay gõ gõ thì kêu toang toang, xe tui, thì ổng gõ kêu bịch bịch. Lấy tay ấn vào hông xe chú thì như con cua đang bị ốp, xe tui thì cứng như trái dừa khô dù 2 xe giá tiền không chênh nhau.
Câu chuyện thứ 2.
Chiếc Altis 2014 bị mắc lầy, 4 thanh niên xúm lại đẩy, nắp cốp xe lệch qua một bên vì quá mỏng....
Câu chuyện thứ 3. Hơi tếu.
Cũng ông hàng xóm trên, đi cao tốc Tp HCM- TL. Ổng kể đi sau Vios, chạy tầm 120, ổng nhìn thấy hông chiếc Vios lõm vào, phình ra , thóp vào, phình ra vì áp lực của gió khi chạy tốc độ cao.
Mình không có tiền đi Hummer và cũng không đủ tiền đi Merc...
Mà tông xe tài thì Hummer cũng chết.
Nhìn lại capo xe bán tải đi,vì gầm xe tải quá cao lại không có khung chặn gầm nên xe thấp hơn cắm cabin vào mới ra nông nỗi.Tội!
Nhìn xe tải qua mấy cái ảnh thì thấy xe tải không bị biến dạng chút nào phần đầu và hông.
Vậy chắc cái đuôi con xe tải quất vào Hilux nên mới ra nông nổi vậy
Một trường hợp nhãn tiền nữa cho cái "khung xe hấp thụ lực" của toy.
View attachment 1907657
Chả liên quan gì đến vụ tai nạn này.
Mà tông xe tài thì Hummer cũng chết.
Hai năm trước trên OS nhớ có vụ xe Lexus570 tông xe cont sụp bánh, rơi bình hơi ra giữa đường. Ảnh chụp và bài viết là do tài xế xe Lexus chụp và kể live nhé !!
- Chuyện thứ 2: Nhiệt tình + dốt nát.Hồi trước, mình có chiếc Vios, ông hàng xóm đi Ford Eco, chiều chiều, hay qua sân nói chuyện, ổng thường gõ gõ vào hông xe mình và cười cười, không hiểu ý đồ của ổng lắm, sau này, bà vợ nói, chồng tui nói, xe chú lấy tay gõ gõ thì kêu toang toang, xe tui, thì ổng gõ kêu bịch bịch. Lấy tay ấn vào hông xe chú thì như con cua đang bị ốp, xe tui thì cứng như trái dừa khô dù 2 xe giá tiền không chênh nhau.
Câu chuyện thứ 2.
Chiếc Altis 2014 bị mắc lầy, 4 thanh niên xúm lại đẩy, nắp cốp xe lệch qua một bên vì quá mỏng....
Câu chuyện thứ 3. Hơi tếu.
Cũng ông hàng xóm trên, đi cao tốc Tp HCM- TL. Ổng kể đi sau Vios, chạy tầm 120, ổng nhìn thấy hông chiếc Vios lõm vào, phình ra , thóp vào, phình ra vì áp lực của gió khi chạy tốc độ cao.
Mình không có tiền đi Hummer và cũng không đủ tiền đi Merc...
- Chuyện thứ 1 + 3: Tiểu nhân đắc chí.