Hạng B2
22/5/04
243
47
28
HCM
Chào các bác!

Em xin phép khoe vợ 2 thứ 3 của em, sau khi tìm được người mới cho vợ 2 thứ 2 (Matiz)

Em post trước 1 tấm, sẽ post thêm sau



em sẽ post thêm vài tấm nữa, quá trình hoàn thiện em nó với Pioneer AVH-P4050DVD 2DIN.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/5/04
243
47
28
HCM







Làm mát chân cho ghế sau








cable để kết nối USB & Ipod


sau khi lắp xong




thưởng thức DIVX HardRock


tiếp theo là Death




tiếp theo với USB MP3 DeathMetal


Radio

Em là con nghiện của Metal đã nghe từ những năm 90 cho đến bây giờ .

Nhưng khi chở con đi học thì chuyển sang nghe nhạc thiếu nhi và hoạt hình, hì hì hì
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.167
113
Ghét nhất là dòng xe Kia Rio là không có multimedia, lí do là dòng xe này không đáng có! Mịa bán cho ngưòi ta 1 chiếc 24k$ mà không dám cho 1 cái radio thì bó tay. Nhưng thế mà lại hay, tha hồ cho anh em lựa chọn
 
Hạng B2
22/5/04
243
47
28
HCM
Chạy tốt, cách âm tạm chấp nhận so với xe LD (mà cũng đúng thôi, em nó lọt vào vị trí thứ 2 trong Top 10 xe rẽ tiền tại Mỹ mà, mà so sao nổi với các thương hiệu khác, nhưng mà còn hơn khối em khác vì có mặt tại tại nhiều thị trường và Mỹ, cái này tự khen vì đã lỡ bỏ tiền ra mua ròi...)

Bốn loa theo xe nghe cũng chấp nhận được, nói chung theo em thì khá tốt đối với xe hơi, còn nói về Hi-End thì em đã có phòng nghe ròi, đối với em xe không phải là nơi để thưởng thức Hi-End.

Em mới chạy được có gần 500Km thôi, vì chỉ chạy chở con đi học và cuối tuần về ngoại thôi ( em trước em chạy 4 năm mà chỉ có 24.000 km thôi), còn em bình thường chạy 2B thôi, ra đường kinh hải quá.

Về mức độ tiêu thụ không biết là do xe mới hàng còn bót hay là do em mới chuyển từ MT sang AT nên thấy khá hao, em chạy toàn giờ cao điểm, máy lạnh 100% nên thấy mới đổ xăng lần hai, lần đầu đổ đầy bình chạy được có 250Km thì kim xăng về vạch đỏ, đổ lại đầy bình hết 390k/11 = 35.5 lít tính ra củng khoảng 14l/100km. Hy vọng chạy thời gian sau máy sẽ nhẹ hơn. Thấy xe cũng sữ dụng CVVT như Hyundai I30 và theo thông tin thì chạy trong thành phố đâu khoảng 8-9l trong thành phố nhưng không biết có được không nữa.

Chạy khá đầm (nhưng giờ chạy xe trong Tp.HCM kinh quá, đi các đường lớn mà cứ như đi đượng ruộng đó, nhiều lúc chạy cứ như đang chạy xe địa hình, cái này chán thiệt) chuyển số khá nhẹ, động cơ khá êm.

Nói chung em khá bằng lòng với chiếc này, cũng nhỏ gọn và nội thất khá rông rãi vì nhà em cũng khá nhỏ. Hôm trước có ngắm máy em Focus, Altis, ... nhưng xe dài quá tới 4,5m nên không còn chổ ngồi làm việc.

Chỉ tiết các bác Trường Hải nhà ta khi đặt hàng bên Korea chăc cũng giảm bớt ít option như máy lạnh chỉnh cơm, không có đèn báo thắng sau, ODO thì chỉ là loại option bèo nhất (chỉ có Km, Trip A, Trip B) không có information system, không có lưới bọc đồ ở sau. Theo xe họ cũng có ráp cái CD/MP3/WMA của JVC như nghe chán lắm. Nêm bữa đứa em bên UC về có nhờ mua cái Pioneer AVH-P4050DVD mua bên đó cũng hết ~850AUD ~ 10tr có kèm theo Ipod Connecter. Sau khi ráp vào âm thanh nghe hay hẳn ra, âm có chiều sâu và rộng, còn cái JVC âm thanh nghe bí bí làm sao đó.

Một vài cảm nhận của em
 
Hạng D
21/11/06
1.082
8
38
xe đẹp quá bác thắng ,nhìn cái đầu của xe xem ngầu lắm chứ,nội thất nhìn cũng rộng ,chạy số tự động có khó không bác,từ nào giờ em chưa chạy qua số td nên chưa biết sao.bác làm vài tấm nội thất và máy cho em xem tí nhé.
 
Hạng B2
28/5/07
178
0
16
thanhpx nói:
2 cái đèn sau đúng xấu

Cái này tôi ko đồn ý với bác nè, tôi thấy chiếc RIO đẹp nhất là cái đèn sau đó bác à!
 
Hạng D
26/7/07
3.864
6
38
HCM
em thấy bác nên làm đèn sau, cụ thể là hệ thống xi nhan như Nissan Murano mới, sẽ đẹp hơn.
còn bánh xe bác có thể thay lớp lớn hơn chứ em thấy lốp nhỏ quá. đèn trước sơn đen lại thì rất đẹp.
Trong xe còn vài chi tiết bằng nhựa chưa được đẹp cho lắm, bác nên thay lại luôn. Chúc mừng bác có vợ hai mới.
 
Hạng B2
3/4/08
257
0
0
Mừng bác có xe mới nhé! cái xe này em khoái lắm bác ơi mà k biết bao giờ mới có xiền mua!Xe này cá nhân em về ngoại thất em thấy rất đẹp! không gian nội thất khá rộng rãi! chỉ có option hơi nghèo + giá hơi cứng.