Thực ra suy nghĩ này nảy ra chắc cũng 5,6 năm rồi. Ngày này tất cả ngành nghè kinh doanh đều hướng đến sự chuyện nghiệp để cạnh tranh với nhau. Mà cái ngành này ở VN theo e biết thì chắc chưa đạt đến độ chuyên nghiệp. Đám cưới thì coi như cũng đã đạt đến độ chuyên nghiệp rồi vậy còn đám ma thì sao, cái này mấy bác xem tin tức hay xem phim nhìn sơ chắc cũng biết rồi:
-Ngày nay có salon xe, salon tóc, mình lên chuyên nghiệp cũng đổi tên luôn salon Hòm(hoặc có thể tên nào đó tiếng anh thì càng chuyên nghiệp hơn).Mặt bằng tiêu chuẩn ngang 10m trang trí như salon xe hoặc đồ gỗ nội thất, vốn nhiều thì đặt nhiều chi nhánh ở nhiều nơi càng tốt, còn nếu không trước mắt chỉ 1 cái.
- Đội ngũ nhân viên yêu cầu mặc đồ vét đen, ngay cả nhân viên khiêng hòm cũng vậy.
- Mua 1 chiếc xe Mer chở hòm kiểu Tây, còn hòm thì phải đa dạng đủ chủng loại, từ bình dân đến cao cấp, từ kiểu Á sang kiểu Tây.
Em chỉ nói sơ qua cái ý tưởng của em, chứ thực ra vô làm còn nhiều cái lắm chử không phải nhiêu đó thôi.
Đám cưới, đám tiệc ai cũng muốn sang, đẹp hoành tráng, vậy thì đám ma em nghĩ chắc nhu cầu và mong muốn còn cao hơn giống như làm một lần cuối trong đời cho người thân thì tiếc gì mà không làm.
Các bác thấy ý tưởng em thế nào cứ ném đá cho vui thì cũng giống như em nói ở trên nếu có vốn e cũng không thích làm.
P/s : ah em nghe nói bán hòm cũng lời lắm, mà làm cái này hình như cũng phải máu mặt trong giang hồ thì phải.