Hạng C
18/6/11
824
1.153
93
HCM city-Seven district
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.666
1.924
113
39
Cà Mau
Cách của em là có nhiêu "đồ chơi" trên xe đem cất hết, khi có chuyện bực trên đường thì tự giải thích với bản thân theo chiều hướng khác, và mỗi lần có chuyện thì thở dài 1 cái.
 
Hạng B2
14/7/11
214
79
28
Lúc trước, tui cứ nghĩ thủ theo "đồ chơi" thì vững tâm hơn. Nhưng có một lần, đi cùng mấy người bạn, trong đó có một người là CSHS, có hàng nóng lận lưng. Nhậu hơi tê tê, gặp vụ kình cãi, ai cũng đòi giựt hàng nóng của anh bạn HS ra chơi, làm anh bạn này chạy mất dép.
Sau vụ đó, tui thấy thủ "đồ chơi " trện xe là không ổn, lỡ nóng lên, mất khôn thì chắc là vạ lớn. Gặp kẻ xấu thì xác suất thấp, còn gặp chuyện để nóng mặt thì thường xuyên nên thôi, đừng thủ theo chi cho nó lành.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.237
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Jangnhut nói:
Cách của em là có nhiêu "đồ chơi" trên xe đem cất hết, khi có chuyện bực trên đường thì tự giải thích với bản thân theo chiều hướng khác, và mỗi lần có chuyện thì thở dài 1 cái.
:p em thở tới mấy cái lun nà :D
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
14/11/07
169
3
18
Thời buổi này kiếm tiềm khó wá nên dễ làm cho con người ta nóng tánh hơn,dễ cáu gắt và bất cần đời nên dễ sinh chuyện là lẽ thường tình.
 
Hạng C
17/7/11
739
861
93
1 điều nhịn là 9 điều lành các bác ơi, cứ bình tĩnh và từ tốn trên đường là ok
 
CR
Hạng C
14/11/11
564
248
43
Bạc Liêu
Hôm trước ông chú mình chạy 4b, va chạm xe máy, thấy không có lổi nên bước xuống cãi, kết quả bị đánh bầm mặt.
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Giờ ra đường nhẫn nhịn là vàng các bác ơi!!!nhiều khi tức điên máu,nhưng ôi thôi,mình cứ thở dài vài phát như bác Răng nhức với bác Ha ở trên là ok ah:D:D:D:D
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.456
113
Trước đây có 1 thớt "nên hoà hay nên đánh" khi gặp kẻ gây sự khi xảy ra tai nạn . Kết quả: 99% đều đánh