Chủ đề tương tự
Căng quá đấy nhỉ. May mà em chỉ vượt phải khi đã có xe làm chuột bạch rồi, nhưng kiểu này thì vượt bi nhiêu bắt bấy nhiêu.
Thôi, cứ đi đúng luật cho nó lành.
Thôi, cứ đi đúng luật cho nó lành.
Em thấy vẫn còn điều bất cập, ví dụ như em đang lưu thông trong làn dành cho xe 4 chỗ nhưng xi nhan tấp vào làn xe tải để nhường đường cho xe sau xin vượt thì bị bắt lỗi lưu thông sai làn đường.
xe reo nói:Em thấy vẫn còn điều bất cập, ví dụ như em đang lưu thông trong làn dành cho xe 4 chỗ nhưng xi nhan tấp vào làn xe tải để nhường đường cho xe sau xin vượt thì bị bắt lỗi lưu thông sai làn đường.
Đúng: Chán nhất là kiểu phạt vượt phải như thế, thực tế thì như bác nêu...Rồi đôi khi mấy xe to xác chạy sai phần đường, xin đường nó không trả, cũng chẳng thấy xx phạt gì nó, thế mà vừa xắn quần lội vào trong> Y như rằng, chết nghen con. Dân tỉnh lẻ còn khỏe tí.
có cái bà gì í, cũng nổi tiếng lắm nói: VN có một rừng luật, nhưng khi thực hiện thì chỉ áp dụng mỗi luật rừng
hên xui, không chắc là đang đi đúng luật lại không bị thổi
hên xui, không chắc là đang đi đúng luật lại không bị thổi
Mấy chú PV này mới ra trường nên viết phóng sự theo đơn đặt hàng 1 chiều . Em thì chả có gì phục mà chỉ công nhận xxx giỏi giăng câu mấy xe ô tô . Luật quy định cấm chạy quá tốc độ cho phép chứ có thấy cấm chạy dưới tốc độ cho phép đâu . Em chạy xe tải nhẹ mà gặp mấy ông tải nặng chạy cà ì cà ạch , muốn vượt thì nó không nhường , thế là phải vượt trái hoặc phải thôi , vượt trái thì vô làn ô tô con , vượt phải thì vào làn 2 bánh , đường nào cũng chết . Mà nghĩ lại thèng tải nặng kia không nhường cũng đúng , nhường thì chịu "tiền ngu" sao ?