Thảo Luận Chung Kinh khung mộc bài.

Hạng B2
21/3/07
167
1
16
Số là sáng nay tầm 9g40 e chở vợ cả và bà nhạc gia đi siêu thị Mộc bài. Khi vửa đi qua qua trạm thu phí e thấy 2 xe 4thằng bám theo 1 em taxi 7c hình như là 272727 ở phí sau, qua mặt tấp chiếc taxi vào lề nhưng bác taxi kg tấp thì e thấy thằng chạy phí trước lấy nón bảo hiểm ra dứ dứ vào bác taxi ý muốn phan bể kiến, thì lúc đó e thấy bác taxi bám sát đít e luôn, e nhìn kiến hậu thấy hỏang quá đáp ga zọt nhưng bác taxi zọt lên sát đ1it e luôn lúc đó e đạp hơn 80km/g. Vợ cả e sợ quá trời đòi tấp vô lề và qua quay về. Đi được một đoạn e thất 2 thằng trên 1 xe chẻ được vào gữa xe e và xe bác taxi, rồi e nhìn lại kính hậu thấy 2 thằng ép bác taxi ngừng lại giữa đường luôn. e zột kg biết chiện gì với bác taxi nữa, cầu mong bác ấy an tòan. Hú hồn[:eek:], Vợ cả e thề kg bao giờ đi Mọc bài nữa, muốn mua gì thì ra siêu thi ở sài gòn mua mắc chút mà yên tâm. Vậy khi về lại quên mua vé thằng kiểm soát vé (cười kekeke.. nó nói luôn nhiều người hay quên giống anh lắm, chịu cực nhe...) bắt e de xe lại mua rồi mới cho qua mới đau chứ..:mad:
E cũng nhớ có 1 lần có 1 bác nói về chiện này nhưng e nghĩ thường thơi, nhưng hôm nay thấy khiếp thật!!! Bác nào đi Mộc bài nên cẩn thận nhé.
 
Hạng D
4/10/04
2.526
704
133
Đà Nẵng
RE: Kinh khung mộc bài.

Nó dí theo đưa cạt vi dít SĐT cò dẫn qua Cam vào casino đó Bác :D
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Kinh khung mộc bài.

Chắc là có chuyện gì rồi chứ muốn đưa card visit thì chỉ bám theo xe chờ xe dừng rồi đưa chứ sao phải ép xe bắt dừng? [8|]
 
Hạng B2
9/2/08
285
0
0
33
RE: Kinh khung mộc bài.

Em nghĩ không phải là cướp xe rồi, chứ nếu cướp thì cướp xe của bác xịn hơn chứ. Đâu phải nó hok thấy đâu. :D
Chắc bác tài này lỡ chân ghé vào Casino thua ko trả xiền rùi lấy xe trốn. :):):)
 
Hạng B2
11/9/07
334
1
18
Dragoneye., LTd - HCM.Cty
RE: Kinh khung mộc bài.

Chính xác Bác Thanhpx ạ! Ngay trạm thu phí có cả đoàn xe ôm hay mồi chài khách đi Cam, chúng đu bám theo xe dữ lắm.
Trích đoạn: thanhpx

Nó dí theo đưa cạt vi dít SĐT cò dẫn qua Cam vào casino đó Bác :D
 
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.729
1.581
113
RE: Kinh khung mộc bài.

Ồ có bác cũng bị giống em àh, hồi tháng trước em đi mộc bài mua đồ linh tinh cùng với 3 người bạn, đi bằng xe hơi. Đi chưa tời trạm thu phí đâu, còn cách chắc khoảng 10-15km, thì có khoảng 3 xe máy, 6 thằng bám theo xe em, nó la lối càm card visit giơ giơ lên. em cứ chạy mặc kệ nó. Thằng thì đi bên phải xe, thằng thì đi bên trái, bên trái nguy hiêm lắm có con lươn mà tụi nó cứ chen vào,ngu lắm. Nó cứ bắt kéo kính xuống. Nhưng làm thấy ghê ai mà dám, em nhấn ga lên 120km/h tui nó vẫn đi kế bên...toàn dream với wave. Chắc xe độ. Thế là em ghết nhấn ga lên 160km/h. chạy dc một lúc lại thấy tụi nó sau lưng....tới trạm thu phí, em ghé vào mua vé thì tụi nó ùa tới khoảng 5 xe máy, thằng nào cũng như đầu trộm đuôi cướp, lao vào lấy tay đập lên xe, lên kính xe đòi bắt mở cửa, nó đè cả vào cái kiếng chiếu hậu làm nó cụp vô luôn, kiếng điện mà nó làm vậy:mad:. 2 bạn nữ trên xe cũng hãi quá rồi, em đành đánh tay lái ra phải tống ga, chưa kịp mua vé gì hết.. cứ chạy đi rồi tính chứ tình hình này ko ổn chút nào. tới đoạn xuống cầu chuẩn bị tới trạm thu phí, em thấy bên trái hết con lươn, ko có xe, em đánh lái gấp rồi đạp ga mạnh, xe drift qua rất nhanh, nghe rõ tiếng két két nhưng hình như hệ thống chống trượt can thiệp nên nghe tiếng gằn gằn. Rồi em thốc ga luôn, nhìn kiếng hậu thấy bọn nó bám theo, em chạy xuống tới ngã 4 quẹo trái theo hướng tây ninh đường khá vắng, tụi nó vẫn sau em..em đẩy tốc độ lên khỏang 180km/h. Giữ ở tốc độ đó một lúc thì cắt đuôi đc, mà phía trc cũng hết đường, vì tới đoạn sửa đường. Sang bên trái đi đường tạm, có một chú vẫn kiên trì bám theo. em mặc kệ cứ đi, nó cũng đi theo, một hồi bực quá kéo kiếng xuống hỏi :" làm gì mấy ông đi theo tôi hoài vậy, tôi ko có đi đánh bài.." Nó bảo "Dạ anh cứ càm card visit xem chơi ạ" thế lấy đại 3-4 cái. Thế rồi nó vẫn theo, hỏi em đi đâu, em bảo đi ăn. Nó đòi dẫn đường, em nói thôi khỏi. Rồi em tự kiếm quán ăn. Nó cũng đi theo. Nó nói muốn mấy thằng kia ko theo nữa thì chỉ cần giơ cái card visit này lên là xong..em bán tín bán nghi...thôi kê cứ ăn xong tính. Thế là ăn xong em quay lại mộc bài, tụi nó bắt đầu ùa ra tiếp...em giơ giơ cái card lên đại..ko ngờ nó nhìn nhìn một lúc rồi lại thôi ?!? đến cổng mộc bài cũng có một đám ùa ra..em lại giơ lên...lại thôi !??! Rốt cuộc vô trong đc một câu bé sống ở đó giải thích là hễ tụi nó đưa card mà người khách cầm cái card đó giơ lên là thuộc về công ty đó những thằng khác ko đc theo, đó là luật ở đó. Hic, hãi hùng...xe toàn dấu tay bọn nó, vì xe màu đen nhìn dễ thấy, kinh khủng quá:mad::mad:
 
Hạng B2
25/3/08
492
4
18
my city SÀI GÒN 1
RE: Kinh khung mộc bài.

bác taxi đó chở khách lên mộc bài rồi bỏ khách ở đó,đánh xe không về thì uổng quá,chắc là bọn xe ôm nó bắt được khách về sài gòn cho bác taxi xong rồi nó đòi tiền cò giá cắt cổ,bác taxi đưa ít nó không chịu nên tụi xe ôm nó chạy theo đòi đấy ,lúc trước khi còn chạy taxi em cũng bị như thế....
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Kinh khung mộc bài.

Trích đoạn: Kombat

Ồ có bác cũng bị giống em àh, hồi tháng trước em đi mộc bài mua đồ linh tinh cùng với 3 người bạn, đi bằng xe hơi. Đi chưa tời trạm thu phí đâu, còn cách chắc khoảng 10-15km, thì có khoảng 3 xe máy, 6 thằng bám theo xe em, nó la lối càm card visit giơ giơ lên. em cứ chạy mặc kệ nó. Thằng thì đi bên phải xe, thằng thì đi bên trái, bên trái nguy hiêm lắm có con lươn mà tụi nó cứ chen vào,ngu lắm. Nó cứ bắt kéo kính xuống. Nhưng làm thấy ghê ai mà dám, em nhấn ga lên 120km/h tui nó vẫn đi kế bên...toàn dream với wave. Chắc xe độ. Thế là em ghết nhấn ga lên 160km/h. chạy dc một lúc lại thấy tụi nó sau lưng....tới trạm thu phí, em ghé vào mua vé thì tụi nó ùa tới khoảng 5 xe máy, thằng nào cũng như đầu trộm đuôi cướp, lao vào lấy tay đập lên xe, lên kính xe đòi bắt mở cửa, nó đè cả vào cái kiếng chiếu hậu làm nó cụp vô luôn, kiếng điện mà nó làm vậy:mad:. 2 bạn nữ trên xe cũng hãi quá rồi, em đành đánh tay lái ra phải tống ga, chưa kịp mua vé gì hết.. cứ chạy đi rồi tính chứ tình hình này ko ổn chút nào. tới đoạn xuống cầu chuẩn bị tới trạm thu phí, em thấy bên trái hết con lươn, ko có xe, em đánh lái gấp rồi đạp ga mạnh, xe drift qua rất nhanh, nghe rõ tiếng két két nhưng hình như hệ thống chống trượt can thiệp nên nghe tiếng gằn gằn. Rồi em thốc ga luôn, nhìn kiếng hậu thấy bọn nó bám theo, em chạy xuống tới ngã 4 quẹo trái theo hướng tây ninh đường khá vắng, tụi nó vẫn sau em..em đẩy tốc độ lên khỏang 180km/h. Giữ ở tốc độ đó một lúc thì cắt đuôi đc, mà phía trc cũng hết đường, vì tới đoạn sửa đường. Sang bên trái đi đường tạm, có một chú vẫn kiên trì bám theo. em mặc kệ cứ đi, nó cũng đi theo, một hồi bực quá kéo kiếng xuống hỏi :" làm gì mấy ông đi theo tôi hoài vậy, tôi ko có đi đánh bài.." Nó bảo "Dạ anh cứ càm card visit xem chơi ạ" thế lấy đại 3-4 cái. Thế rồi nó vẫn theo, hỏi em đi đâu, em bảo đi ăn. Nó đòi dẫn đường, em nói thôi khỏi. Rồi em tự kiếm quán ăn. Nó cũng đi theo. Nó nói muốn mấy thằng kia ko theo nữa thì chỉ cần giơ cái card visit này lên là xong..em bán tín bán nghi...thôi kê cứ ăn xong tính. Thế là ăn xong em quay lại mộc bài, tụi nó bắt đầu ùa ra tiếp...em giơ giơ cái card lên đại..ko ngờ nó nhìn nhìn một lúc rồi lại thôi ?!? đến cổng mộc bài cũng có một đám ùa ra..em lại giơ lên...lại thôi !??! Rốt cuộc vô trong đc một câu bé sống ở đó giải thích là hễ tụi nó đưa card mà người khách cầm cái card đó giơ lên là thuộc về công ty đó những thằng khác ko đc theo, đó là luật ở đó. Hic, hãi hùng...xe toàn dấu tay bọn nó, vì xe màu đen nhìn dễ thấy, kinh khủng quá:mad::mad:


uí má ơi. nghe bác kể thấy sợ quá. chắc khi nào đi fải photo gấp mấy cái card visit để sẵn, có gì dơ lên :(:(:(
 
Hạng D
28/4/05
3.046
5
38
28
RE: Kinh khung mộc bài.

:Dvậy thì tấp vô cầm đại một cái đỡ mất công quất 16 18 với drift hại xe các bác hỉ?