Xin chia sẻ với mọi người một bài học (kinh nghiệm) khi đi phà Cát Lái ở bến tp HCM. Hôm qua trước khi đi từ SG về VT, mình mở GG map thì thấy cao tốc đỏ rực nên chuyển hướng đi phà. Đây là lần đầu tiên mình đi phà nên còn nhiều lạ lẫm, phải đi theo GG map. Trên đường Nguyễn Thị Định, xe công xếp hàng dài kín hết 2 làn đường, phải chạy ở làn trong cùng với xe máy. Khi đến gần cổng bán vé mới phát hiện ra là mình... khôn lỏi, người ta chỉ mở có một cổng để bán vé thẳng hướng với làn đường bên trái, mình xào chẻ ở làn bên phải nên giờ chỉ còn cách... chen ngang!
Các xe ở làn đường bên trái chắc cũng quen với việc xe chen ngang rồi nên họ rất đồng lòng, họ chạy sát nhau để mình không chen được vào (cho chừa), nhiều bác tài nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, có xe tải thì cố tình chạy sát vào xe mình để dằn mặt, một thằng tây lông còn lấy điện thoại chụp hình mình khi mình thò tay ra cửa để xin chen vào...
Chờ mãi cũng có một xe nhường cho mình vào, ơn giời! Mừng quá nên mình giơ ngón tay cái lên trời để cám ơn.
Về xem lại clip mới hiểu tại sao đường chật mà vẫn có xe đậu ở làn đường bên phải, và tại sao mọi người xếp hàng ở làn đường bên trái từ xa trước khi vào cổng. Phía sau xe mình cũng có vài xe chạy giống mình, mình nghĩ các xe này hoặc biết và cố tình chen ngang hoặc là lần đầu đi phà giống mình.
Mình ghét khôn lỏi và chen ngang nhưng hôm qua mình rơi vào cái thế như vậy nên có thể hiểu được cách các bác tài hành xử với mình. Xin lỗi các bác tài đã bị mình chen ngang và mong mọi người thông cảm bỏ qua. Mình đưa clip lên để những ai chưa đi biết thông tin và tránh rơi vào tình huống giống mình. Nếu được, có bác nào góp ý kiến với ban quản lý phà làm một cái bảng hướng dẫn xe xếp hàng vào cổng.