Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ngày thứ 1: Lên đường thôi
Trên máy bay các bác sẽ được phát 1 tờ giấy để khai một vài thông tin nhập cảnh. Khi tới sân bay nhập cảnh thì sẽ lôi ra đưa cho các bạn ấy xem. Các bạn nhập cảnh sẽ xé 1 nửa và đưa lại 1 nửa cho mình (nhớ hãy giữ lại, vì khi về thì các bạn đó lại hỏi đấy)
Bản đồ hướng dẫn thăm qua được lấy miễn phí tại sây bay, và đừng quên lấy cho mình mấy cái
Đây là chỗ nhập cảnh đây, cứ bình tĩnh tự tin đừng cay cú mà qua thôi, có rất nhiều câu chuyện bi hài xung quanh việc các cô gái VN nhập cảnh qua Sing đó ạ
Nếu đi Jetstar thì nó sẽ ghé Terminal 1, và để đi vào thành phố thì phải qua Terminal 2 để đón MRT vào TP, từ Terminal 1 sẽ có tàu đưa qua Ter 2 (free nhé)
Sau khi qua Ter 2 thì đi xuống dưới khu tàu điện ngầm (MRT) và mua cái thẻ EZ-Link này 12$S (bao gồm 5$ phí cái thẻ và 7$ giá trị sẽ đi được, và các bác đi MRT và bus = thẻ này đều ok). Hoặc nếu ko thích xài cái này thì nó có mua vé lẻ, trạm MRT nào cũng có vài cái máy bán vé
Đây là chỗ bạn quẹt thẻ để đi vào, khi xuống tàu đi ra thì cũng nhớ quẹt thẻ luôn nhé. Số tiền còn trong thẻ sẽ hiện lên khi bạn quẹt, trong trường hợp thẻ hết tiền thì nó sẽ ko cho ra đâu, lúc này hãy ra mấy cái máy bán thẻ và nạp tiền vào. Bằng cách đặt cái thẻ lên máy, rồi nhét tờ tiền vào máy nó sẽ nạp cho bạn. E dốt tiếng anh lúc qua đó chẳng biết từ “nạp thẻ" là gì , sau này thấy trên thẻ nó ghi là “Top-Up"
Khung cảnh thành phố Sing khi vừa nhoi lên mặt đất sau khi đi MRT
Bữa trưa đầu tiên trên đất Sing tại Buger King trị giá 7$S
<h3>Khu tiểu Ấn (Little India)</h3>Khu này khá gần chỗ e ở nên vừa tới Sing thì tranh thủ tới đây trước, cái tên nói lên tất cả rồi, khu này dành cho những người Ấn Độ, người Ấn ở Sing cơ bản là khá nghèo, khu này nhà cửa cũng ko có gì là sang trọng cả, đa số dân lao động chân tay là dân Ấn. Kiến trúc và Thời trang tại đây thì rất nhiều màu sắc. Nếu bạn có thể ăn được đồ Ấn thì có thể nói khu này giá đồ ăn rất rẻ, chỉ từ 1-2$S.
Thời trang thì hơi bị đông màu
<h3>Marina Bay</h3>Marina Bay là 1 nơi phải đi khi đến Sing, tượng sư tử, khách sạn Barina Bay, Garden by the bay, những biểu tượng của Sing ở đây có hết. Thời gian thích hợp thăm quan địa điểm này là buổi chiều tầm 4,5h, và ở đây chơi tới tối là đúng chuẩn. Thành phố nào cũng trở nên tuyệt đẹp dưới ánh đèn lung linh đúng ko hè
Marina Bay có khá nhiều văn phòng và toà nhà cao tầng, nên nếu bạn ghé thăm buổi chiều sẽ thấy cảnh các nhân viên văn phòng đổ về MRT sau khi hết giờ làm như những khu công nghiệp tại VN vậy :">
Những nơi nổi tiếng thì nó thế này đây
Và tất nhiên e cũng giao lưu với 1 anh Indo để được 1 tấm duy nhất dính người thế này đây. Đi 1 mình nó cũng có cái dở
Trời đã nhá nhem và mọi thứ trở nên thật lung linh
Chụp bằng phone trong dk thiếu sáng nên nó noise quá, các bác thông cảm
Cầu xoắn, vì nó có hình dáng xoắn
<h3>Gardens by the Bay</h3>Cũng nằm xong khu vực Marian Bay, e xui xao khi tới đây chơi thì nó sửa thang máy, làm chẳng xuống xem được, đành đứng từ xa chụp hình. Thôi thì mượn 1 vài tấm hình từ Wiki để xem cho đỡ buồn vậy
Ảnh: Wiki
Lung linh hơn khi về đêm - Ảnh: Wiki
Đường vào Garden cũng đi ngang qua khách sạn Marian Bay nên cũng tranh thủ chụp, đây là bên trong khách sạn.
Và chạm dừng chân cuối cùng của ngày thứ nhất khi đến Sing là China Town, khu này bán đồ lưu niệm rất nhiều, các loại móc khóa, quần áo linh tinh với giá cả cũng phải chăng, 3 for 10$, hay có mấy cái thì 10 for 10$ , nếu các bác muốn mua quà về cho bạn bè thì cũng nên ghé đây
Tối đói quá mà khuya chẳng biết ăn cái gì nên tấp đại cái này, nói thật là e ko hạp với nó lắm, còn thua hảo hảo xào rau muống e hay ăn nữa , mà xuất này cũng hết 7$S đấy.
Trên máy bay các bác sẽ được phát 1 tờ giấy để khai một vài thông tin nhập cảnh. Khi tới sân bay nhập cảnh thì sẽ lôi ra đưa cho các bạn ấy xem. Các bạn nhập cảnh sẽ xé 1 nửa và đưa lại 1 nửa cho mình (nhớ hãy giữ lại, vì khi về thì các bạn đó lại hỏi đấy)
Bản đồ hướng dẫn thăm qua được lấy miễn phí tại sây bay, và đừng quên lấy cho mình mấy cái
Đây là chỗ nhập cảnh đây, cứ bình tĩnh tự tin đừng cay cú mà qua thôi, có rất nhiều câu chuyện bi hài xung quanh việc các cô gái VN nhập cảnh qua Sing đó ạ
Nếu đi Jetstar thì nó sẽ ghé Terminal 1, và để đi vào thành phố thì phải qua Terminal 2 để đón MRT vào TP, từ Terminal 1 sẽ có tàu đưa qua Ter 2 (free nhé)
Sau khi qua Ter 2 thì đi xuống dưới khu tàu điện ngầm (MRT) và mua cái thẻ EZ-Link này 12$S (bao gồm 5$ phí cái thẻ và 7$ giá trị sẽ đi được, và các bác đi MRT và bus = thẻ này đều ok). Hoặc nếu ko thích xài cái này thì nó có mua vé lẻ, trạm MRT nào cũng có vài cái máy bán vé
Đây là chỗ bạn quẹt thẻ để đi vào, khi xuống tàu đi ra thì cũng nhớ quẹt thẻ luôn nhé. Số tiền còn trong thẻ sẽ hiện lên khi bạn quẹt, trong trường hợp thẻ hết tiền thì nó sẽ ko cho ra đâu, lúc này hãy ra mấy cái máy bán thẻ và nạp tiền vào. Bằng cách đặt cái thẻ lên máy, rồi nhét tờ tiền vào máy nó sẽ nạp cho bạn. E dốt tiếng anh lúc qua đó chẳng biết từ “nạp thẻ" là gì , sau này thấy trên thẻ nó ghi là “Top-Up"
Khung cảnh thành phố Sing khi vừa nhoi lên mặt đất sau khi đi MRT
Bữa trưa đầu tiên trên đất Sing tại Buger King trị giá 7$S
<h3>Khu tiểu Ấn (Little India)</h3>Khu này khá gần chỗ e ở nên vừa tới Sing thì tranh thủ tới đây trước, cái tên nói lên tất cả rồi, khu này dành cho những người Ấn Độ, người Ấn ở Sing cơ bản là khá nghèo, khu này nhà cửa cũng ko có gì là sang trọng cả, đa số dân lao động chân tay là dân Ấn. Kiến trúc và Thời trang tại đây thì rất nhiều màu sắc. Nếu bạn có thể ăn được đồ Ấn thì có thể nói khu này giá đồ ăn rất rẻ, chỉ từ 1-2$S.
Thời trang thì hơi bị đông màu
<h3>Marina Bay</h3>Marina Bay là 1 nơi phải đi khi đến Sing, tượng sư tử, khách sạn Barina Bay, Garden by the bay, những biểu tượng của Sing ở đây có hết. Thời gian thích hợp thăm quan địa điểm này là buổi chiều tầm 4,5h, và ở đây chơi tới tối là đúng chuẩn. Thành phố nào cũng trở nên tuyệt đẹp dưới ánh đèn lung linh đúng ko hè
Marina Bay có khá nhiều văn phòng và toà nhà cao tầng, nên nếu bạn ghé thăm buổi chiều sẽ thấy cảnh các nhân viên văn phòng đổ về MRT sau khi hết giờ làm như những khu công nghiệp tại VN vậy :">
Những nơi nổi tiếng thì nó thế này đây
Và tất nhiên e cũng giao lưu với 1 anh Indo để được 1 tấm duy nhất dính người thế này đây. Đi 1 mình nó cũng có cái dở
Trời đã nhá nhem và mọi thứ trở nên thật lung linh
Chụp bằng phone trong dk thiếu sáng nên nó noise quá, các bác thông cảm
Cầu xoắn, vì nó có hình dáng xoắn
<h3>Gardens by the Bay</h3>Cũng nằm xong khu vực Marian Bay, e xui xao khi tới đây chơi thì nó sửa thang máy, làm chẳng xuống xem được, đành đứng từ xa chụp hình. Thôi thì mượn 1 vài tấm hình từ Wiki để xem cho đỡ buồn vậy
Ảnh: Wiki
Lung linh hơn khi về đêm - Ảnh: Wiki
Đường vào Garden cũng đi ngang qua khách sạn Marian Bay nên cũng tranh thủ chụp, đây là bên trong khách sạn.
Và chạm dừng chân cuối cùng của ngày thứ nhất khi đến Sing là China Town, khu này bán đồ lưu niệm rất nhiều, các loại móc khóa, quần áo linh tinh với giá cả cũng phải chăng, 3 for 10$, hay có mấy cái thì 10 for 10$ , nếu các bác muốn mua quà về cho bạn bè thì cũng nên ghé đây
Tối đói quá mà khuya chẳng biết ăn cái gì nên tấp đại cái này, nói thật là e ko hạp với nó lắm, còn thua hảo hảo xào rau muống e hay ăn nữa , mà xuất này cũng hết 7$S đấy.
Ngày 2 e dành toàn bộ để đi đảo Sentosa, ở khu này thì có những nơi nên đi như là tắm ở bãi biển, khu vui chơi cảm giác mạnh Universal, Bảo tàng tượng sáp.
Nếu dự định là sẽ chơi các trò cảm giá mạnh trong khu Universal thì hãy dành hết 1 ngày cho đảo Sentosa, còn ko chơi thì nửa ngày cho địa danh này là ổn rồi, mà tốt nhất là đi buổi chiều để chơi tới tối rồi coi nhạc nước luôn.
Để tới đảo Sentosa thì có thể đón MRT tới Vivo City, từ Vivo sẽ đón tàu điện ra đảo (4$). Và khi đã vào Sentosa thì các phương tiện di chuyển trong đây là free hết. Chúng ta có thể đi bus, tàu điện, hay những chiếc xe chở khách du lịch thăm quan lòng vòng.
Khi tới Sentosa thì tranh thủ mua vé nhạc nước luôn (Song of the sea - 12$S), vì cũng nghe đồn ko mua sớm sẽ ko còn vé để mua.
Bãi biển Sentosa
Các bảng cấm ở Sing được thiết kế với các hình họa rất funny
<h3>Bảo tàng tượng sáp (Images of Singapore)</h3>Cái này là 1 bảo tàng tượng sáp, thăm qua bạn sẽ biết được sự hình thành của đất nước Singapore, và đất nước này trải qua các thời kỳ như thế nào, giá vé vào là khoảng 10$S.
Xin phép tao chưa mà chụp hả mài…
Âm thanh, ánh sáng và những thứ như thế này cũng sẽ làm bạn có đôi chút sợ
Thôi cái này up vậy thôi, up nhiều quá bà con lại ko thèm đi Sing nữa thò toi
Tiếp tục đến khu Universal
Trời nắng nóng được cái ly này uống nó sướng j đây ấy
Adam và Eva mà mập như nhợn ấy
Cái cục này thì quá nổi tiếng rồi
Một khu ăn uống, nó nằm trong 1 cái building đấy.
Mì xào Mã Lai, 5$S
Trời đã về chiều tối
Khung cảnh chuẩn bị coi nhạc nước
Nếu dự định là sẽ chơi các trò cảm giá mạnh trong khu Universal thì hãy dành hết 1 ngày cho đảo Sentosa, còn ko chơi thì nửa ngày cho địa danh này là ổn rồi, mà tốt nhất là đi buổi chiều để chơi tới tối rồi coi nhạc nước luôn.
Để tới đảo Sentosa thì có thể đón MRT tới Vivo City, từ Vivo sẽ đón tàu điện ra đảo (4$). Và khi đã vào Sentosa thì các phương tiện di chuyển trong đây là free hết. Chúng ta có thể đi bus, tàu điện, hay những chiếc xe chở khách du lịch thăm quan lòng vòng.
Khi tới Sentosa thì tranh thủ mua vé nhạc nước luôn (Song of the sea - 12$S), vì cũng nghe đồn ko mua sớm sẽ ko còn vé để mua.
Bãi biển Sentosa
Các bảng cấm ở Sing được thiết kế với các hình họa rất funny
<h3>Bảo tàng tượng sáp (Images of Singapore)</h3>Cái này là 1 bảo tàng tượng sáp, thăm qua bạn sẽ biết được sự hình thành của đất nước Singapore, và đất nước này trải qua các thời kỳ như thế nào, giá vé vào là khoảng 10$S.
Xin phép tao chưa mà chụp hả mài…
Âm thanh, ánh sáng và những thứ như thế này cũng sẽ làm bạn có đôi chút sợ
Thôi cái này up vậy thôi, up nhiều quá bà con lại ko thèm đi Sing nữa thò toi
Tiếp tục đến khu Universal
Trời nắng nóng được cái ly này uống nó sướng j đây ấy
Adam và Eva mà mập như nhợn ấy
Cái cục này thì quá nổi tiếng rồi
Một khu ăn uống, nó nằm trong 1 cái building đấy.
Trời đã về chiều tối
Khung cảnh chuẩn bị coi nhạc nước
Bác không đi vườn chim, sở thú và night Safari hả bác??? Đón MRT đến woodland checkpoint rồi qua Malaysia an tối cũng thú vị lắm á....
Chi phí e đi toàn bộ là 6tr thôi ạ, do có 1 số nơi e ko thăm quan. Bác có F1 thì chắc sẽ phải nhiều hơn đó ạ. E đi tự túc ạnhutnhat nói:Noel này định dẫn F1 qua Sing 1 chuyến. Bác cho em hỏi chi phí tour khoảng bao nhiêu?
<h3>Kinh nghiệm du lịch vụi Singapore - P4</h3>P1: Chuẩn bị
P2: Ngày thứ nhất
P3: Ngày thứ 2
P4: Những ngày cuối
Ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối trên đất Sing thì mình dành để thăm quan lại Chinatown, khu mua sắm Orchard, ngồi MRT đi lòng vòng ngắm cảnh , rồi chiều thì ra khu Geylang ăn cháo ếch.
Thăm China Town, chùa Răng Phật
Trên đường ra Chinatown gặp cái tòa nhà có kiến trúc khá lạ
Chùa bao to luôn, ai thích tín ngưỡng thì có thể vào đây thăm, còn em thì chỉ loanh quanh bên ngoài coi thôi
Đèn lòng treo cao
Sáng chưa ăn gì thế là làm luôn phần này, hình như cũng tầm 7$S, 2 quả trứng e cứ tưởng là nó luộc chín rồi, ai dè nó là trứng trụng tái, bên trong còn sệt sệt, mình thì ú ớ ko biết gì, đập ra tấy lỏng lỏng tưởng là cầm nguyên quả húp luôn, sau nấy nhỏ người ở đó đập ra đĩa, rồi chế nước tương vào quậy lên ăn. Mà nói thật e ko thể ăn hết 2 quả, húp 1 quả lạ rợn hết người rồi.
Ăn uống no xay xong lòng vòng xem các gian hàng quà lưu niệm tí là lên MRT ra khu Orchard luôn. Khu này thì nổi tiếng rồi, thiên đường mua xắm là đây, chỉ sợ ko có đủ $ thôi, chứ đồ thì ko thiếu cái gì. Em thì chỉ đi lòng vòng, vào 1, 2 cái building ngắm cho biết, chứ cũng ko đủ $ để mua cái j đó
Các thương hiệu lớn thì có những vị trí ngay mặt tiền luôn
Sau khi đi lòng dòng khu Orchard xong thì leo lên MRT chạy ra mấy quận ngoại ô xem có mô tê gì ko, mà đúng là chẳng có gì. Thế là thăm quan lòng vòng xong chiều về ghé khu Geylang ăn cháo ếch
Cháo ếch khu Geylang thì bạn có thể tới đường số 9 (Lorong 9) để ăn, có nhiều phần cho bạn chọn 8$ như cái thố mình ăn dành cho 1 người nè, hoặc có thể chọn phần 16$ hay 32$ tùy bạn. Mà nói thật mình thấy nó cũng như món cá kho tộ của VN
Ăn xong thì trời cũng chuẩn bị tối, dự định là tối ngày cuối cùng sẽ đi dọc bờ sông khu Clark Quay để chơi, vì tham khảo trên mạng thấy mọi người bảo khu này vui với các quán bar dọc bờ sông. Nhưng…xui sao trời Sing bắt e ở nhà bằng trận mưa cho tới sáng hôm sau…buồn
Sáng hôm sau thì phải ra sân bay về với quê hương rồi
…và trời thì nó cứ mưa thế này đây
Trời Sing tống e về bằng 1 trận mưa hoành tráng
Sân bay Changi
Sân bay Changi
Tạm biệt Singapore
Và…..welcome to Vietnam
<h3>Tổng cái kết lại</h3>- Chuyến này đi tốn ko nhiều lắm, tổng hết là tầm 6 củ VND
- Singapore là một đất nước đẹp, sạch và văn minh
- Gái Sing nhìn khá ngon . Trai thì…ko care =))
- Phương tiện giao thông thuận tiện, nhưng cảm nhận thì đi MRT vẫn dễ hơn đi Bus, có lẽ vì mình ko nắm rõ các tên đường nên thấy nó lằng nhằng quá.
- Các bạn cũng nên nắm vài quy luật để tránh rắc rối, như là ko ăn uống trên Bus, MRT, hay ko xả rác nè, ko nhai Singum nè…cứ thế là ko fai lăn tăn gì.
Xin chào và ko hẹn gặp lại
P2: Ngày thứ nhất
P3: Ngày thứ 2
P4: Những ngày cuối
Ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối trên đất Sing thì mình dành để thăm quan lại Chinatown, khu mua sắm Orchard, ngồi MRT đi lòng vòng ngắm cảnh , rồi chiều thì ra khu Geylang ăn cháo ếch.
Thăm China Town, chùa Răng Phật
Trên đường ra Chinatown gặp cái tòa nhà có kiến trúc khá lạ
Chùa bao to luôn, ai thích tín ngưỡng thì có thể vào đây thăm, còn em thì chỉ loanh quanh bên ngoài coi thôi
Đèn lòng treo cao
Sáng chưa ăn gì thế là làm luôn phần này, hình như cũng tầm 7$S, 2 quả trứng e cứ tưởng là nó luộc chín rồi, ai dè nó là trứng trụng tái, bên trong còn sệt sệt, mình thì ú ớ ko biết gì, đập ra tấy lỏng lỏng tưởng là cầm nguyên quả húp luôn, sau nấy nhỏ người ở đó đập ra đĩa, rồi chế nước tương vào quậy lên ăn. Mà nói thật e ko thể ăn hết 2 quả, húp 1 quả lạ rợn hết người rồi.
Ăn uống no xay xong lòng vòng xem các gian hàng quà lưu niệm tí là lên MRT ra khu Orchard luôn. Khu này thì nổi tiếng rồi, thiên đường mua xắm là đây, chỉ sợ ko có đủ $ thôi, chứ đồ thì ko thiếu cái gì. Em thì chỉ đi lòng vòng, vào 1, 2 cái building ngắm cho biết, chứ cũng ko đủ $ để mua cái j đó
Các thương hiệu lớn thì có những vị trí ngay mặt tiền luôn
Sau khi đi lòng dòng khu Orchard xong thì leo lên MRT chạy ra mấy quận ngoại ô xem có mô tê gì ko, mà đúng là chẳng có gì. Thế là thăm quan lòng vòng xong chiều về ghé khu Geylang ăn cháo ếch
Cháo ếch khu Geylang thì bạn có thể tới đường số 9 (Lorong 9) để ăn, có nhiều phần cho bạn chọn 8$ như cái thố mình ăn dành cho 1 người nè, hoặc có thể chọn phần 16$ hay 32$ tùy bạn. Mà nói thật mình thấy nó cũng như món cá kho tộ của VN
Ăn xong thì trời cũng chuẩn bị tối, dự định là tối ngày cuối cùng sẽ đi dọc bờ sông khu Clark Quay để chơi, vì tham khảo trên mạng thấy mọi người bảo khu này vui với các quán bar dọc bờ sông. Nhưng…xui sao trời Sing bắt e ở nhà bằng trận mưa cho tới sáng hôm sau…buồn
Sáng hôm sau thì phải ra sân bay về với quê hương rồi
…và trời thì nó cứ mưa thế này đây
Trời Sing tống e về bằng 1 trận mưa hoành tráng
Sân bay Changi
Sân bay Changi
Tạm biệt Singapore
Và…..welcome to Vietnam
<h3>Tổng cái kết lại</h3>- Chuyến này đi tốn ko nhiều lắm, tổng hết là tầm 6 củ VND
- Singapore là một đất nước đẹp, sạch và văn minh
- Gái Sing nhìn khá ngon . Trai thì…ko care =))
- Phương tiện giao thông thuận tiện, nhưng cảm nhận thì đi MRT vẫn dễ hơn đi Bus, có lẽ vì mình ko nắm rõ các tên đường nên thấy nó lằng nhằng quá.
- Các bạn cũng nên nắm vài quy luật để tránh rắc rối, như là ko ăn uống trên Bus, MRT, hay ko xả rác nè, ko nhai Singum nè…cứ thế là ko fai lăn tăn gì.
Xin chào và ko hẹn gặp lại
- Status
- Không mở trả lời sau này.