Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
Lần 1: hồi còn sinh viên hơn chục năm trước mượn chiếc Dream ông chú đi cần giờ chơi, lúc chạy về bị CSGT ngoắc vào , hồi đấy biết mẹ gì luật đâu thấy CSGT sợ thấy mẹ, xuất trình bằng lái, giấy tờ OK, chú CSGT nói mình chạy xe nhanh, tốc độ cao , mình nói em chạy chậm chứ có nhanh đâu anh (thực tế chạy tầm 60 ), chú ấy trả lời ông chạy chậm sao tui ngoắt ông mà ko ngoắt mấy người khác (thằng đi chung nhóm chạy chiếc DH cùi còn nhanh hơn mình mà ko bị) , Kết quả là 10K ra đi ( thời vàng 500k 1 chỉ =)) )
Lần 2: chạy Attila về từ quận 1 theo hướng NTMK gần sở thú bị CA lụm vào lỗi chạy sai làn (mình chạy lần ra lan sát con lươn) kết quả là bị giam bằng lái + ăn biên bản. Sau này mới biết bị CA thuốc lỗi. Lần này mình nghèo ko có tiền, quăng luôn bằng lái, về quê xin cấp lại =)) ).
Lần 3: Chạy trần huy liệu vô ý vượt đèn đỏ, bị 1 bác CSGT điều khiển tín hiệu chặn vào, năn nỉ í ôi , nghe giọng đồng hương, cùng quê, cùng huyện nên bác ấy cho đi.
lần 4: chạy xe chờ thằng bạn quên bật đèn ban đem, ngoắc vào thông cảm cho đi vì em là sinh viên nghèo =))
Lần 5: cũng chạy xe vượt đèn đỏ vì sơ ý, xe đang chở thằng em và mấy bó rau đi chợ, kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái em nói quên mang theo (mặc dù có trong bóp) . Mấy chú CSGT cũng thông cảm cho đi (đem giấy tờ ra là ăn bb chắc)
Lần 6: Chạy về Vũng Tàu đám giỗ, quên mang giấy tờ, bị ngoắt vào lỗi bắn tốc độ mồm , Đồng nai đoạn gần vedan, chú CSTT áo xanh chỉ mình vào làm việc với mấy chú xe ôm, mấy chú xe ôm mặt nhìn gian éo tả nổi, kết quả là phạt
tại chỗ 400k ko cần biên lai (chú áo xanhn bảo trước với xe ôm là giá đúng 400 ko rẻ hơn đâu nhé)
Lần 7: Chợ vợ con đi chơi sơ ý đi vào hẻm cấm đi ngược chiều, xuống được 1 chú CSGT trẻ thông cảm và phạt tại chỗ 150k cho lỗi nhẹ hơn có biên lai đàng hoàng.

Sau 7 lần này mình chưa bao giờ bị phạt thêm lần nào nữa . Chắc tu luyện thành tinh rồi

Update: lần 8 và lần 9

Lần 8: mới mua con exciter chạy ra thủ đức ăn đám cưới, tới xa lộ đaị hàn bị 2 chú ngoắc vô, giấy tờ thì đang chỉ có giấy hẹn CSGT vì mới làm ra biển số, vừa mới bước xuống nói 2 anh tc vì xe mới lấy xong... abc... . Chú kia nói ngắn gọn: thôi đưa 200 rồi đi đi, mình nói: em còn 100 anh lấy đỡ, chú kia: rồi đi đi.
Vậy đó: CSGT chỉ nói với mình 2 câu

Lần 9: chạy 4b từ trường chinh về ngã tư 7 hiền, chạy làn đi thẳng tới đó quên mẹ nó là phải rẽ trái về lăng cha cả , đánh lái vào thì chợt hiểu ra vấn đề và 1 chú ngoắc vào, mình xuống xe đưa 200 , chú kia kiểm tra loa qua giấy tờ (ko cần xem bằng lái luôn) và nói : từ từ đi, qua bên kia, mình bước theo vài bước và chú ấy cầm 2 xị trả lại giấy tờ + 1 câu" lần này nhắc nhở thôi nghen"
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Cái lần thứ 6 là quần chúng hỗ trợ thu tiền giúp hả bác :D
 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Bác chủ nhớ hay quá. Em thật tình không nhớ nỗi bị thổi mấy lần nữa, chắc không tới 5 lần.
 
Hạng B1
11/10/13
67
0
0
fly_us nói:
Cái lần thứ 6 là quần chúng hỗ trợ thu tiền giúp hả bác :D
Lần số 6 là sạo ke, CSTT không bắt lỗi vượt quá tốc độ, nếu có bắt bác chủ đậu xe bậy mới đúng.
Còn chuyện thỏa thuận với xe ôm có lẽ đây là bài xưa của các tài xế khi bị phạt năn nỉ không được đi bằng đường cò, qua các xe ôm đứng gần đó hên xui, có khi 400K của bác chủ xe ôm lấy nhậu ngon còn chửi thằng đưa tiền ngu.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
35
Em thì không nho mấy lần luôn
 
Last edited by a moderator: