Thảo Luận Chung Lại 1 chuyện đau lòng nữa

Hạng B2
23/12/11
189
0
0
40
Bien Hoa - Dong Nai
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
R.I.P ... :(
Tai nạn liên tục xảy ra mà Chính Phủ ko có cách nào để khắc phục? Thối nát quá
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Matiz2002_60L5374 nói:
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
Bởi vậy,khi muốn vượt qua xe bus khi xe bus tấp lề,bao giờ em cũng nhá còi cho những xe 2B đang đi sau xe bus biết!Thường thì họ không dám băng ra,nhưng cũng có anh ẩu vẫn cứ băng ra như thường!Gặp trường hợp này thì em chọn giải pháp nhường là thượng sách,đỡ nguy hiểm cho 2B,đỡ va quẹt xe mình.Và em nghĩ,ai cũng như em thì chắc thảm cảnh trên sẽ giảm đi nhiều lắm!
 
Hạng B2
7/11/10
278
104
43
Saigon
Matiz2002_60L5374 nói:
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
Em chán nhất là đi xe 2B đường đông mà phải ẹo ra ẹo vào vì mấy anh buýt ghé trạm. Nhưng phải chấp nhận và cẩn thận thôi chứ biết sao bây giờ.
 
Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Địt mẹ , ở VN muốn giảm 50% tai nạn thì đem mấy chiếc xe búyt đi bán sắt vụn hết.
Xe thì như răng rụng, tài xế thì chạy coi mạng người éo ra gì, nó ép xe máy, ép xe du lịc, nói chung giành đường vựợt trái , phải từa lưa.
Sorry , em bức xúc quá.
R.I.P