Thảo Luận Chung Lại đỗ xe

Hạng D
29/10/07
2.005
9.469
113
HCM
www.bsdinsight.com
Hôm qua đi chơi - nguyên một dàn xe đậu thành hàng, chỉ có 1 bác Mec 280 đậu ở dưới gốc dừa

Năm xui tháng hạn của bác í tới, gió mạnh hay sao í, một trái dữa rớt ngay nóc - hic, thấy thương em nó quá.

Kinh nghiệm: thôi đừng đậu dưới mấy gốc cây mà trái bự, cứng và dễ rớt
 
Hạng B1
22/4/08
77
2
8
thật là xui cho bác ấy quá. nhưng cũng còn may chứ rớt trúng ng...thì tèo nhưng em nghĩ có bảo hiểm thì tốt
 
Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Chia buồn với bác chủ xe, nếu Mẹc E280 thì nóc xe là miếng kính lớn vậy trái dừa hơi to mà rụng ngay nóc thì chắc vỡ kính mất rồi.
Dừa thường bị chuột hoặc đuông khoét lỗ làm hư trái nên thường hạ thổ bất tử lắm, nếu đậu xe ngay gốc cây thì phải ngó lên xem có nhánh cây mục nào không, còn dừa thì nhìn hông biết trái nào sắp rụng nên đừng đậu xe ngay gốc dừa là chắc cú, đậu xa xa khỏi tàn cây 1 chút tại vì trái dừa khi rụng thường chạy theo bẹ lá mới rơi xuống.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/8/07
1.934
683
113
53
Xui quá nhỉ, nhưng còn may, rụng cả nụ lẫn gốc thì xong luôn vợ hai.
 
Hạng D
29/10/07
2.005
9.469
113
HCM
www.bsdinsight.com
Nó là trái dừa khô các bác ạ, thiệt bự luôn, rớt vào mảng phía sau, làm thụng một lõm thiệt to - rồi sau đó em nó rớt xuống nắp ca-bô phía sau, cũng móp một lõn nhỏ. Hic, em thấy thế mà thương em nó, chẳng muốn chụp tấm hình mặc dù hổng phải xe của em
 
Hạng F
26/2/07
5.096
440
83
Xứ dừa Miền Tây
Nhớ hồi nhỏ ông bà hay dặn là ko được chơi dưới gốc dừa, trưa ko được ngủ dưới tán dừa dù rất mát.... Chắc tại ông ba ta chưa dặn là ko nên đậu xe dưới gốc dừa:). Chia buồn cùng mec
 
Hạng C
2/10/07
817
4.670
93
57
Vụ này em vẫn thường thấy ở đường đi Mũi Né