Bọn này phần lớn là đầu đất. Mịa mấy lần mình đi 2b bên Nguyễn hữu thọ đường có 2 làn bọn nó cũng tạt đầu người khác để vượt, chạy đúng kiểu khó chịu.
Taxi với xe bus ở Việt Nam thì 69% là vô văn hoá, vô học, lại cứ hay thích đổ thừa nổ điểm, miếng cơm manh áo. Đã nghèo lại còn hèn
Bâc chủ bị thế còn nhẹ. E bị nó tạt thắng dúi dụi. Đấm chi 1 phát vô đít xe nó xong e bước xuống. Nó dừng lại 3s rồi nó vọt.
tí nữa là 2 thằng lên phường uống trà rồi.
tí nữa là 2 thằng lên phường uống trà rồi.
Thằng taxi này tài mới chắc, trên dưới gì đi chả được mà phải tạt thế!
Bởi vậy thấy chiếc Taxi nào nhìn ngoại thất lành lặn đâu! & các hãng xe cũng hiểu nên đã SX ra những loại xe phiên bản taxi ( như Vios limo, Innova J.....rẻ tiền) nhằm cho nó vô tư va chạm!