Hạng B1
3/9/13
82
76
18
Tình hình là tối hôm qua khoảng gần 9h tối em và bà xã đi xe 2b từ Võ Thị Sáu rẽ vào Phan Liêm em có xi nhan trái thì gặp tốp 4xxx đang bắt xe 2b. Em thấy 2 xxx đầu tiên nhìn em và không thổi nên sau đó em tắt xinhan thì xxx thứ 3 vừa ghi bb xong nhào ra giữa đường dừng xe em lại. Em dừng xe lại giữa đường với xxx.
Em: xin lỗi anh có thể cho tôi biết lí do dừng xe tôi?
Xxx: anh rẽ trái không xi nhan
Em: xin lỗi anh tôi khẳng định là tôi có mở xi nhan trước khi rẽ
Xxx: tôi không thấy và yêu cầu anh xuống xe vào ktra giấy tờ rồi muốn nói gì nói
Em: tôi khẳng định tôi có mở xinhan và 2 anh xxx kia rõ ràng có thấy (và em chỉ thẳng 2 xxx nhìn thấy em mở). Còn anh thấy hay không thì tôi kg quan tâm vì tôi mở xi nhan khong phải để đối phó với mấy anh mà là tôi tuân thủ luật gt
Lúc này 2xxx đầu tiên lại bảo em thôi anh đi đi tụi tôi nhắc nhắc nhở anh thôi chứ không có ý gì đâu.
Và em và vợ đươc tiếp tục lên đường.
Em cương quyết nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã với xxx chứ thật lòng muốn dộng vô cái bản mặt xxx bắt láo em.
P/s: cũng nhờ từ ngày vào 4r này và đọc hiểu thêm nhiều điều mà e mạnh dạn hơn với xxx ah. Em xin chúc mọi người trên 4r luôn mạnh khỏe và gặp nhiều thuận lợi trong công việc và mong tình trạng xxx sẽ giảm .

 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Sao bác không chửi cho tụi nó 1 trận. Bọn ôn vật.
 
A1
14/12/03
2.548
4.441
113
Luật GTĐB bắt buộc phải mở tín hiệu TRƯỚC KHI CHUYỂN HƯỚNG.
Tín hiệu là để người đi cùng chiều phía sau biết mà tránh chứ đâu phải để các anh CSGT đứng phía 90 độ thấy.
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Em ủng hộ bác chủ...Cương quyết nhưng hòa nhã...
080402cool_prv.gif

 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.275
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Em mà như bác chủ là em "giộng vô mặt" nó rùi! Và chắc chắn ngày hôm em đang ngồi viết bản tự khai...chư không online viết bài chửi đổng.
CSGT thổi, nhắc nhở rồi cho đi cũng vác lên đây chửi đòi giộng vô mặt thì em chắc bác chủ ngoài đời có lẽ là 1 người đàn ông có vóc nhỏ bé , tính cánh nhu mì nhẹ nhàng đến mức yếu đuối. Cuộc sống bị ức chế kìm hãm nhiều nên mơ ước lắm...phải vậy không?
 
Last edited by a moderator: