Re:Lãi suất ngân hàng
PhuThien nói:
Em cũng tính tìm hiểu về LS huy động và LS cho vay của NH nước ngoài, hôm rồi có NH NN chào cho vay VND LS 10% Bác nào có thể cho biết các điều kiện cho vay hiện nay của NH NN so với NH trong nước có bị ràng buộc hay giới hạn gì ko . Các NH trong nước cứ đua nhau LS huy động rồi đẩy LS cho vay lên cao + chi phí ABC vvv, em cũng chán lắm rồi, chẵng lẽ cứ nuôi tụi nó hoài.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
em không thích mấy cái chiêu của sale, sale nào cũng vậy. Xin lỗi em nói thẳng, Chả ở đâu ra cho bác cái LS 10%/ năm cả trừ phi bác được chính phủ bù lỗ. Về mặt ngân hàng thì chênh lệch huy động và cho vay phải tầm 3% thì thằng ngân hàng nào quản lý tốt mới sống được. LS huy động bgio cho là chuẩn đi 9% năm. Nó cho bác vay 10% thì nhân viên nó cám lợn cũng chả có mà ăn lấy đâu phục vụ cho bác được.
Còn bác nào nói là LS bên chính quốc rẻ thì cũng không sai. Có điều tiền nó điều sang là tiền USD. Khi nó điều sang cũng tốn 1 mớ chi phí vốn. Bác có thuộc diện được vay USD không mà đòi LS rẻ??
Em nói đơn giản như vầy cho dễ hiểu:
gia đình bác giàu, có 2 thằng hàng xóm:
- 1 thằng giàu ngang như bác cơ sở làm ăn ngon lành nó làm gì cũng nói với bác và bác thấy là nó làm thật, ăn thật và khá giả.
- 1 thằng thì làm cái gì cũng dấu dấu giếm giếm. Bác hỏi nó làm gì thì chỉ nhận được câu trả lời bâng quơ có lệ và gia đình có vể túng thiếu.
1 ngày đẹp trời thằng hàng xóm giàu sang bảo bác: "anh có tiền cho tôi mượn vài chục triệu tuần sau tôi trả" Bác ok ngay cái rụp thậm chí còn chả nghĩ đến việc đòi nó đồng lời đồng lãi nào.
ngày hôm sau anh hàng xóm nghèo kia sang bảo: "anh giúp em với em kẹt quá cần gấp 50 triệu".
Lúc đấy có phải bác lăn tăn không? liệu nó có đủ khả năng trả mình hay không? mình không cho vay thì cũng ky vì tình làng nghĩa xóm, cho vay thì không biết đời nào nó mới có để trả lại. Anh kia thấy bác lăn tăn thì bồi thêm: "anh ngại thì em đưa cái hộ khẩu và giấy tờ nhà em cho anh cầm vậy, sau 1 tháng em trả cả gốc lẫn lãi".
Đên đây thì bác có thể sẽ cho vay nếu thằng đó đưa ra mức lãi ngon ngon tí.
Nói nhiều như vậy để bác hiểu rằng vị thế thằng giàu và thông tin minh bạch lúc nào cũng có lợi khi đi vay.
Bác xem lãi suất Libor là lãi suất mấy thằng giàu cho nhau vay chỉ có 0.3-0.5%/nam. Vậy mà trái phiếu CP (là khoản CP mình đi vay) offer LS bằng USD 7-8%/ năm mà chúng nó còn chê ỏng chê eo.
Còn về các ngân hàng nước ngoài có khác gì với ngân hàng nội không? thì em thưa luôn là chẳng khác gì cả chỉ có điều nó đòi hỏi bác nhiều hơn về tình hình tài chính và thông tin minh bạch và bác hơi khó để chơi mấy cái trò gian lận với nó (em nói hơi khó là vì hiện tại cũng có một số cán bộ của NH nước ngoài ngọ ngoạy). Nếu bác vào được hệ thống NHNN thì chúc mừng bác.
Nói túm lại là để ra biển lớn thì các bác phải fair play, tiểu xảo, kỹ xảo chỉ phù hợp ở ao làng thôi ạ
Văn em nó lủng củng hy vọng các bác đừng trách em. Bác nào cần gì thêm cứ hỏi em biết được đến đâu sẽ trả lời đến đó.