7/9/16
1.064
2.752
113
34
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1058454010940879&id=379995505453403
Tai nạn do phong cách lái xe ẩu của tài futa
Theo clip ghi nhận hiện trường thì xe futa tuyến RG - SG đã đấu đầu trực diện xe Như Ngọc tuyến Vũng Tàu - RG, tai nạn làm tiếp viên xe futa bị chết kẹt, tài futa bị kẹt sau volang, tài Như Ngọc gãy xương sườn, ......
Theo quan sát của e trên chính những chuyến xe futa mà e đi gần đây (sg -rg) thì đa số tài chạy rất ẩu, tâm lý là xe "vua" nên chạy bất chấp luật lệ, quá tốc độ, chen lấn, vượt trên cầu hẹp, chen lấn giành lượt qua phà... Và đặc biệt là cách lái rất nguy hiểm như là bám sát đít xe trước và bất thình lình lấy qua trái vượt xe rất là nguy hiểm! Chỉ cần xe trước phanh nhẹ là cả 2 xe va chạm nhau có thể là thảm khốc vì lúc này gia tốc của xe vượt là rất lớn! Clip vượt ẩu của futa e ghi lại rất nhiều trên chính chuyến xe e đi, và các bác chạy xe ngoài đường cũng đã thấy rồi đó :(
 
Chỉnh sửa cuối:
7/9/16
1.064
2.752
113
34
Các bác click vào liên kết fb xem hộ em nhé, do e chưa đủ trình để dẫn bài nên các bác thông cảm, có clip lúc đang cứu hộ tài futa
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
7/9/16
1.064
2.752
113
34
hôm qua mềnh bị thằng tài FUTA vượt trong KDC Định quán, rồi oánh tay lái vô, ép mềnh chứ
Mà mềnh đã đi 50-53 km/h chứ có chậm đâu.
Những lái xe như vậy thường trả giá rất đắt, họ nghĩ chủ họ mạnh nhưng khi gặp chuyện thì cái nghiệp cầm volang nó bạc lắm!
 
Hạng C
11/8/16
824
2.926
93
55
TP.HCM
Rất nhiều tài xe khách chay vô cùng ẩu, và đã ẩu thì chuyện gì đến sẽ đến. Câu ca: gieo cây gì hái trái đó
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Người chết thì cũng chết rồi. Mấy bác đừng gợi chi nữa thêm buồn. Trước em cũng hay đi xe PT, có tài chạy rất cẩn thận có chú chạy rất bố láo (về đến nhà mới dám thở đó mấy bác). Nên mấy bác gom hết thì tội mấy bác chạy đàng hoàng lắm.
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
Xe khách làm mọi người khiếp như hung thần, lấn tuyến vượt ẩu là lỗi định mệnh chăng
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng B2
17/6/06
335
545
93
Người chết thì cũng chết rồi. Mấy bác đừng gợi chi nữa thêm buồn. Trước em cũng hay đi xe PT, có tài chạy rất cẩn thận có chú chạy rất bố láo (về đến nhà mới dám thở đó mấy bác). Nên mấy bác gom hết thì tội mấy bác chạy đàng hoàng lắm.


Tỉ lệ chạy cẩn thận đó là 17/1000 đó bạn.