thấy nó chuẩn bị há mõm sủa thì bấm kèn ngay lập tức, cứ vậy cho đến khi nào nó đi thì thôi, không nên cãi nhau với chó
Bác chủ clip sai hoàn toàn. Bác thấy loài vật đứng chắn lối lại đi bóp kèn, nên nó sủa là nhẹ đấy, phải con dữ nó cắn cho phát thì thiệt thân thôi.
Bác lên google tìm câu chuyện thằng ngu được thả, thằng khôn bị quan đánh. Lý do quan đưa ra là: mày khôn, mày đúng sao lại đi cãi nhau với thằng ngu dốt.
Bác lên google tìm câu chuyện thằng ngu được thả, thằng khôn bị quan đánh. Lý do quan đưa ra là: mày khôn, mày đúng sao lại đi cãi nhau với thằng ngu dốt.
Con hâm ,bố mày mà thả con 4 cẳng ra nó chạy tới ,nó chồm vào mặt mày cho mày khỏi sủa
Dân ngoải thì miễn bàn...đường là nhà...đem cả văn hoá ngoài ní vào sg...
Dân ngoải thì miễn bàn...đường là nhà...đem cả văn hoá ngoài ní vào sg...
Đừng nói vậy bác ưi, dân ngoải trong mình đều có người tốt, xấu cả thôi. Thể loại, tạt đầu, chèn hông, dí đít, đậu xe như chỗ rừng sâu em gặp đầy. Em thì ngừng hẳn lại và chờ động vật hoang dã nó di chuyển r mình đi típ,Dân ngoải thì miễn bàn...đường là nhà...đem cả văn hoá ngoài ní vào sg...
Bác nói đúng. Nhưng chỉ là phần ít. Theo thống kê thì đa số nên dễ bị quy chụp 100% nhé bácĐừng nói vậy bác ưi, dân ngoải trong mình đều có người tốt, xấu cả thôi. Thể loại, tạt đầu, chèn hông, dí đít, đậu xe như chỗ rừng sâu em gặp đầy. Em thì ngừng hẳn lại và chờ động vật hoang dã nó di chuyển r mình đi típ,