Tình hình rất ư là tình hình......
Dạo này em thấy thớt của KIAFC chìm quá nên định khuấy động phong trào, em dự định làm một chuyến Mũi Né - Đà Lạt vào tháng 8 để cho các F1 vui chơi trớc khi nhập học lại vào tháng 9 và ôn lại những kỷ niệm xưa ơi là xưa đó mà với lại có dịp trải nghiệm cung đường đèo Gia Bắc đường nhỏ, ngặt không quá gấp, nhưng liên tục, liên tục.
Các bác ném đá nha.
Một số gia đình đã quyết tâm tham gia:
1. Gia đình QDC 2 Lớn 1 Nhỏ
2. Goldbell 2 Lớn 2 nhỏ
3. KhacTrung 3 Lớn 1 Nhỏ
4. Tommyboy 2 Lớn 1 nhỏ
5. yeuxehoi 2 lớn
6. Civic1999 2 Lớn
7. RicharBui 4 Lớn 3 Nhỏ
8. Sonhai_2010 2 Lớn
9. tommykid 1 Lớn
10. Trung R8 2 Lớn 50% nhỏ
11.sí móm 1 Lớn
12. Tipha 2 Lớn
13. Moivaonghe 2 Lớn 1 Nhỏ
14. Nhà Và Xe 1 Lớn + 1 Lớn trên Đà Lạt gòi
chương trình dự kiến xuất phát tại METRO quận 2 vào lúc 5H sáng ngày 17/08 , di chuyển qua gần Dầu dây ăn sáng xong rồi đua thẳng lên Đà Lạt luôn . tới Đà Lạt nhận Phòng xong ăn trưa nghỉ ngơi rồi tối cùng nhau đi ăn lẩu tả Phín Lù
<span style=""color: #ff0000;"">
qua ngày hôm sau 18/08 </span>
Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn, đoàn KIA sẽ tham quan Khu Du Lị
ch Làng Cù Lần – khu du lịch mới nhất tại TP Đà Lạt, cách TP Đà Lạt 21 km,các bác len lỏi trong cánh rừng thông bạt ngàn, với không gian núi rừng, cảnh hồ êm ả và những con người thân thiện, các bác có thể tìm thấy những giây phút thư giãn thoải mái và hoàn toàn yên bình tại đây.các bác tự do bách bộ quanh các lối mòn trong làng, tham quan phòng tranh, bãi cỏ, thả diều, đi cầu treo, nhà rông, lội suối… chụp hình, thư giãn vầc sẽ đi xe địa hình, hoặc đi bộ vào tham quan rừng nơi sinh sống của rất nhiều con Cù Lần (chi phí xe địa hình tự túc).
Trưa: mấy bác dùng cơm trưa tại nhà hàng. Nghỉ ngơi tự do.
Chiều: Tiếp tục hành trình đoàn tham quan hồ Dankia - Suối Vàng – Đ
ược ví như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thông xanh biếc trập trùng. Nơi đây, năm 1893 bác sĩ A.Yersin đã từng ngây ngất trước vẽ đẹp thiên nhiên của núi non hùng vĩ trên cao nguyên Langbiang và từ đó đã khai sinh ý tưởng thiết lập một trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên – thành phố Đà Lạt, cách Làng Cù Lần 4km, tại đây xe đưa mấy bác dạo một vòng quanh hồ, cá tự do dạo bộ trong rừng thông, câu cá, nằm võng nghe tiếng thông reo, thưởng thức thịt rừng… (chi phí tự túc). Xe đưa đoàn đi tham quan chùa Tàu sau đó mua sắm tại chợ Đà Lạt, mấy bác dùng cơm tối tự túc.
Tối: Tự do dạo thành phố về đêm, thưởng thức cà phê khu Hòa Bình hay sữa đậu nành nóng trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt về đêm. Nghì đêm tại Đà Lạt.
vài hình ảnh làng Cù Lần là địa điểm mới tại Đà Lạt .
anh em sẽ được 1 phen offroad củng xe này nhé