Bác đã làm 1 việc tốt, nhưng nếu bác kg bận thì có thể ở lại với chị ấy thêm chút nữa(xem thế nào) hoặc gọi 115 giúp chị ta thì tốt hơn rất nhiều. Thôi dù sao cũng chúc mừng bác đã làm đc việc tốt và mong chị ấy đừng bị làm sao
Nhiều khi, lừa đảo xảy ra quá nhiều trong xã hội làm con người ta trở nên vô cảm, chai sạn và lạnh lùng với những đều xảy ra xung quanh, bởi vì họ mất niềm tin vào sự thật.
Nhưng dù sao, bác cảm thấy mình không làm điều vô nghĩa và mang lại vui vẻ cho cả hai là tốt rồi.
Nhưng dù sao, bác cảm thấy mình không làm điều vô nghĩa và mang lại vui vẻ cho cả hai là tốt rồi.
Tối qua,Em đã nhận được tin nhắn cám ơn từ chồng của Chị ấy.Việc ở lại thì Em cũng đã nán lại và cố gắng thuyết phục Chị ấy nhận sự trợ giúp của mình nhưng không thành(nếu hạ đường huyết thì Em sẽ chạy đi mua chai nước ngọt là ok thôi)cartier M3 nói:Bác đã làm 1 việc tốt, nhưng nếu bác kg bận thì có thể ở lại với chị ấy thêm chút nữa(xem thế nào) hoặc gọi 115 giúp chị ta thì tốt hơn rất nhiều. Thôi dù sao cũng chúc mừng bác đã làm đc việc tốt và mong chị ấy đừng bị làm sao
Sáng nay,Em đã gọi lại hỏi thăm và biết rằng Chị ấy bị tụt huyết áp.Rất may,khi Em vừa đi một lát thì chồng chị ấy đến kịp,tất cả đã tốt lành.
Tụt huyết áp,hạ đường huyết nguy hiểm hơn cao huyết áp vì Em cũng đã từng bị như thế
Chúc mừng chị ấy đã an toàn và chắc các Bác cũng nghĩ vậy.Cám ơn các Bác đã đọc tâm sự của Em
Em chính là chồng của cô gái bác đã giúp chiều hôm qua đây. Lúc ấy em về đến Bà Chiểu thì nhận cuộc gọi từ số điện thoại của bác, nghe vợ nói em sợ hết hồn luôn và không biết có chuyện gì với vợ em, vì bình thường cô ấy khá khỏe mạnh và cẩn thận nên việc quên cả điện thoại là hiếm khi xảy ra, em chạy như điên đến ngã tư TĐT-LTT thì thấy vợ em vẫn ngồi bẹp trên chỗ để chân xe Vespa, em biết là vợ bị tụt huyết áp và choáng. Rất may khi đó đang dừng đèn đỏ nên chỉ bị đổ xe (Không biết xe đang chạy thì ra sao nữa
) và được bác Hùng giúp, sau đó có thêm 2 vợ chồng một bác nữa đến giúp và gọi điện thoại cho em.
Về đến nhà em đã gửi tin nhắn cám ơn bác Hùng cùng 2 vợ chồng bác kia vì thật sự em cũng không có cách nào khác để tỏ lòng biết ơn các bác đã giúp đỡ bọn em lúc khó khăn.
Qua việc này em mới thấy rằng sự thông cảm, giúp đỡ trong cuộc sống thật cần thiết biết bao và cũng may là còn rất nhiều người tốt bụng như bác Hùng và những người khác.
Một lần nữa em chân thành cám ơn bác, mong có dịp gặp bác
Về đến nhà em đã gửi tin nhắn cám ơn bác Hùng cùng 2 vợ chồng bác kia vì thật sự em cũng không có cách nào khác để tỏ lòng biết ơn các bác đã giúp đỡ bọn em lúc khó khăn.
Qua việc này em mới thấy rằng sự thông cảm, giúp đỡ trong cuộc sống thật cần thiết biết bao và cũng may là còn rất nhiều người tốt bụng như bác Hùng và những người khác.
Một lần nữa em chân thành cám ơn bác, mong có dịp gặp bác
P/s : Nick này của em có từ 2007, nhưng sau việc em đăng bán xe và có vài mem vào đâm chém vớ vẩn nên em chán chả thiết vào nữa, sau việc này chắc em sẽ lại vào thường xuyên hơn
Ủa, làm sao mà em mở lộn 1 threat mới thế nhỉ, Admin nào đi ngang qua thì Del giúp em cái nhé, tks !
Ủa, làm sao mà em mở lộn 1 threat mới thế nhỉ, Admin nào đi ngang qua thì Del giúp em cái nhé, tks !
tyfn nói:Em chính là chồng của cô gái bác đã giúp chiều hôm qua đây. Lúc ấy em về đến Bà Chiểu thì nhận cuộc gọi từ số điện thoại của bác, nghe vợ nói em sợ hết hồn luôn và không biết có chuyện gì với vợ em, vì bình thường cô ấy khá khỏe mạnh và cẩn thận nên việc quên cả điện thoại là hiếm khi xảy ra, em chạy như điên đến ngã tư TĐT-LTT thì thấy vợ em vẫn ngồi bẹp trên chỗ để chân xe Vespa, em biết là vợ bị tụt huyết áp và choáng. Rất may khi đó đang dừng đèn đỏ nên chỉ bị đổ xe (Không biết xe đang chạy thì ra sao nữa) và được bác Hùng giúp, sau đó có thêm 2 vợ chồng một bác nữa đến giúp và gọi điện thoại cho em.
Về đến nhà em đã gửi tin nhắn cám ơn bác Hùng cùng 2 vợ chồng bác kia vì thật sự em cũng không có cách nào khác để tỏ lòng biết ơn các bác đã giúp đỡ bọn em lúc khó khăn.
Qua việc này em mới thấy rằng sự thông cảm, giúp đỡ trong cuộc sống thật cần thiết biết bao và cũng may là còn rất nhiều người tốt bụng như bác Hùng và những người khác.
Một lần nữa em chân thành cám ơn bác, mong có dịp gặp bác![]()
Vậy thì bây giờ bác không nên để bà cả tự lái xe một mình nữa, rất nguy hiểm.