Cũng vì đâm mê và ham muốn nên em không cưỡng được mình các bác ạ. Em lôi Vk em ra mò mẫm.
Em quyết định thay nhớt cho em nó.
Kia Cerato sinh ngày 11/11/2010 đến nay được 165xxxkm
Lần này em tự thay nên em chuẩn bị công phu lắm. Đầu tư kĩ càng!!
Từ trái qua phải:
+ Lon Xúc nhớt 90k
+ Bình nhớt Castrol 560k
+ Phủ Ceramic Voltronicl E59 350k ( em được khuyến mãi tặng kèm even khi mua bình nhớt biến thiên Voltronic XM) do đổ Ex 135 còn dư nên đổ luôn cho Kia Cẻaro)
+ Một cái lọc 70k.
B1: Em tiến hành đổ Xúc nhớt vào nổ máy 3'
B2: Em đội xe lên
B3 : Em chui xuống gầm xe tiến hành tháo ốc nhớt xả nhớt.
B4. Cái bước làm em vật vã nhất 3 tiếng chưa xong được, chắc phải đi mua đồ nghề khác nhưng tối rồi đành để sáng mai.
Em khuyên các bác đừng bao giờ mua cái này về tháo lọc. Khó sử dụng, dài vướng. Em ráng mãi chả nhúc nhích gì
Nghe lời các bác Os nên đung tu-vít đâm lủng để bẻ mà không xong.
Đến đây em mệt quá nên đi ngủ. Chờ sáng mai đi mua món đồ nghề khác không thì gọi thợ đến tháo thôi...
Các bác chờ em upp tiếp nhé....