Chủ đề tương tự
Chạy 1 chập cỡ 200km thì ghé Tâm Châu ăn "xế" là vừa. Bắn thì kệ nó đi anh, cứ dòm bảng mà chạy thôi.
Sợ dòm không kịp thì kiếm cái Vietmap gắn vô.
Sợ dòm không kịp thì kiếm cái Vietmap gắn vô.
Em đi quày có xao đâu, vừa Việtmap vừa Việt mắt. Khúc nào nghi thì bò, ăn trưa Tâm Châu tạm hoặc cơm niêu HN qua khỏi Tâm Châu 1 chút. Vừa đi vừa nghỉ ăn đúng tốc độ 7h đến dalat
Tổng thời gian tối đa khoảng 8 tiếng luôn nghỉ ngơi, nên bác canh giờ để đừng đến Đà Lạt tối quá. Đi tối thì QL20 nhiều đoạn không có đèn nên chạy không ngọt + đèo Pren chưa quen.
Nghỉ ngơi thì bác chạy tầm tới Madagui, Đèo Chuối (tầm 150km) là vừa, hoặc ráng tí 200km tới Tâm Châu (đã qua đèo Bảo Lộc) rồi nghỉ khoảng 1h cho tỉnh. 100km cuối cứ tàn tàn là tới.
Nghỉ ngơi thì bác chạy tầm tới Madagui, Đèo Chuối (tầm 150km) là vừa, hoặc ráng tí 200km tới Tâm Châu (đã qua đèo Bảo Lộc) rồi nghỉ khoảng 1h cho tỉnh. 100km cuối cứ tàn tàn là tới.
chạy xe anh cứ đu theo mấy xe tốc hành thì sợ gì bắn tốc độ nhìn biển mà chạy thôi Tân Phú vẫn rát như ngày nào cứ 50 mà bò qua hết là xong.Các anh cho hỏi trưa ghé ăn ở đâu? tân phú giờ bắn tốc độ còn rát ko mấy anh? Bắn những chỗ nào ạ?
Ăn trưa thì thường em ghé ngay Madagui
9H tới đl ăn trưa gì ?nếu anh xuất phát 4-5h sáng thì lên ĐL ăn trưa luôn, sáng ăn lặt vặt đỡ thôi