- Tags
- du lịch
Dự tính trong đầu tính tối thứ 7 đi Lan Rừng Phước Hải. Nhưng Em làm về ko kịp thế là con bé lớn chọn Rock làm địa điểm chơi trong ngày. Vì ngày 19.11 là sinh nhật của nó nên Em để bé tự quyết định luôn.
Sáng tầm 4h30 là Em là 2 vc dậy rồi, đồ ăn vặt thì Em mua siêu thị (bánh ngọt, trái cây, pepsi, nước suối), cà phê nhà pha sẵn mang theo, 1 ít đồ thay . chuẩn bị sơ sơ cũng tầm 5h15 sáng. Em gọi tụi nhỏ dậy lên xe và lên đường
Nhà Em thì ở TDM. Xuống rủ Ông Nội đi chung luôn cho vui. Xuống Lái Thiêu cũng 6h hơn
Em quyết định đi SG- cao tốc LTDG thay vì đi Ql51 như trước
Let Go...
Sáng tầm 4h30 là Em là 2 vc dậy rồi, đồ ăn vặt thì Em mua siêu thị (bánh ngọt, trái cây, pepsi, nước suối), cà phê nhà pha sẵn mang theo, 1 ít đồ thay . chuẩn bị sơ sơ cũng tầm 5h15 sáng. Em gọi tụi nhỏ dậy lên xe và lên đường
Nhà Em thì ở TDM. Xuống rủ Ông Nội đi chung luôn cho vui. Xuống Lái Thiêu cũng 6h hơn
Em quyết định đi SG- cao tốc LTDG thay vì đi Ql51 như trước
Let Go...

Lần đầu xuồng SG đi cao tốc LTDG hơi lớ ngớ các Bác ạ. Đúng kiểu 2 lúa lần đầu đi SG á. Ngày xưa Em đi xe máy vô cảng Cát Lái như cơm bữa. Nay thay đổi nhiều quá, Em chạy mà sợ bị phạt nguội ko á. Cuối cũng cũng leo lên cao tốc
Em đạp 1 lèo tầm 8h là tới tạm dừng chân đi đái các Bác - sắn tiện ăn sáng luôn
Cảm nhận riêng : cao tốc ít trạm dừng chân quá (lỡ hết xăng dọc đường là tiêu luôn á), nhà vệ sinh sạch sẽ, có điều giá hơi mắc các Bác ạ (Em ăn hủ tiếu Mỹ tho 70k/tô)
Em đạp 1 lèo tầm 8h là tới tạm dừng chân đi đái các Bác - sắn tiện ăn sáng luôn
Cảm nhận riêng : cao tốc ít trạm dừng chân quá (lỡ hết xăng dọc đường là tiêu luôn á), nhà vệ sinh sạch sẽ, có điều giá hơi mắc các Bác ạ (Em ăn hủ tiếu Mỹ tho 70k/tô)

Em xin gửi vài tấm hình trâu già nhà Em nha. Hình này Em chụp đi Đà Lạt mấy lần trướcLên vài tấm hình xe đi anh. Em nó cũng đi chơi cũng mà.![]()


Em đi về trong ngày ạ. Em có lấy phòng nghỉ trưađi trong ngày về hay qua đêm anh?
rock water này hồi trước em đi là bao ăn ngày 3 buổi
Sau khi ăn sáng xong cũng hơn 8h . Em tranh thủ giục bx và sấp nhỏ tranh thủ sợ nắng.
Lên cao tốc Dầu Giây Phan Thiết đi 1 lèo . Cứ canh bảng tốc độ chạy . Em đạp tầm 100km/h thôi ko dám lên 120 vì an toàn.
Tới đoạn nào đó Em vòng xuống QL1A rồi qua khu rừng mới tới Rock
Lên cao tốc Dầu Giây Phan Thiết đi 1 lèo . Cứ canh bảng tốc độ chạy . Em đạp tầm 100km/h thôi ko dám lên 120 vì an toàn.
Tới đoạn nào đó Em vòng xuống QL1A rồi qua khu rừng mới tới Rock







Em nhận phòng xong tranh thủ cho tụi nhỏ tắm hồ bơi.
Hồ bơi này được Anh chủ chia sẻ là lọc nước từ biển trực tiếp vào hồ luôn
Cái đoạn tắm bùn Em ko có hình do đang nude. Kakakaak
Hồ bơi này được Anh chủ chia sẻ là lọc nước từ biển trực tiếp vào hồ luôn
Cái đoạn tắm bùn Em ko có hình do đang nude. Kakakaak

