XIn nghỉ phép để đi là 1 vấn đề khó khăn đấy, nhưng quyết tâm làm chuyến nữa thì ko hề gì. Kakakaak
Vẫn như thường lệ. Full cốp và xuất phát lúc 5h sáng
Lần này Baba em đi phượt cùng gia đình luôn
8h sáng đã có mặt tại Tp. Phan Thiết ăn sáng (Phở) và ra Đồi Dương uống caffe nghỉ ngơi
Công viên sạch. Biển đẹp
Vẫn như thường lệ. Full cốp và xuất phát lúc 5h sáng
Lần này Baba em đi phượt cùng gia đình luôn
8h sáng đã có mặt tại Tp. Phan Thiết ăn sáng (Phở) và ra Đồi Dương uống caffe nghỉ ngơi
Công viên sạch. Biển đẹp
Ghé quán caffe đối diện công viên và thưởng thức....
Thằng cu nhóc nhà Em nó thì chỉ có uống sữa thôi. Kakakak
10h Mũi Né thăng tiến
Tầm 11h30 Em ghé quán dọc đường Nguyễn Đình Chiểu ăn trưa. Do lần trước vô quán Cây Bàng đợi khá lâu nên quyết định đi quán khác
Lúc này đói với cu nhóc quậy quá, Em ko chụp chọt gì được hết á
10h Mũi Né thăng tiến
Tầm 11h30 Em ghé quán dọc đường Nguyễn Đình Chiểu ăn trưa. Do lần trước vô quán Cây Bàng đợi khá lâu nên quyết định đi quán khác
Lúc này đói với cu nhóc quậy quá, Em ko chụp chọt gì được hết á
...thế nên post của bác tới đây là kết thúc hả ). Em dỡn chút, tiếp tục đi bác ơi...Thằng cu nhóc nhà Em nó thì chỉ có uống sữa thôi. Kakakak
10h Mũi Né thăng tiến
Tầm 11h30 Em ghé quán dọc đường Nguyễn Đình Chiểu ăn trưa. Do lần trước vô quán Cây Bàng đợi khá lâu nên quyết định đi quán khác
Lúc này đói với cu nhóc quậy quá, Em ko chụp chọt gì được hết á
Dạ , Em tiếp đây Bác ạ...thế nên post của bác tới đây là kết thúc hả ). Em dỡn chút, tiếp tục đi bác ơi...
Ông bà ta thường nói " Căng da bụng thì trùng da mắt"
Cơm trưa xong cũng tầm 12h30. Em chạy đến Resort luôn. Do qui định check in - out là 14h-12h nhưng Em vẫn quyết định ghé vì họ nói khách trả sớm là Em có phòng
Resorst Em ở là Malibu 3*. Phòng Em ở cho 3 lớn 2 Em bé là 1.5 củ (em ko nhớ chính xác) miễn phí ăn sáng
Rất may cho Em là tới nơi chỉ đợi tầm 30p cho mấy Cô lao công dọn phòng là em vào luôn
Vừa xong Em đi tắm rửa ngủ 1 giấc tới chiều.
Tụi nhỏ thì ra hồ bơi chơi rồi, bx cầm đt tia 1 vòng
Vừa xong Em đi tắm rửa ngủ 1 giấc tới chiều.
Tụi nhỏ thì ra hồ bơi chơi rồi, bx cầm đt tia 1 vòng
Thời gian trôi nhanh quá các Bác. Mới tới nơi mà chuẩn bị cơm tối rồi
Sau khi về phòng tắm lại nước ngọt thì Em quyết định ăn dưới bãi biển do có mấy quán chổ bãi tắm nhìn Hải Sản cũng tươi ngon
Sau khi về phòng tắm lại nước ngọt thì Em quyết định ăn dưới bãi biển do có mấy quán chổ bãi tắm nhìn Hải Sản cũng tươi ngon