Đến chết với bácTDC nói:Chắc xxx có con nhỏ, nghe bác trình bày ... hết hồn tưởng tay chân miệng nên ... bỏ của chạy lấy người ... he he
Có lẽ anh này cũng đang có con nhỏ bị bệnh như bác nên thông cảm. XXX vậy là tốt hay là ko nhỉ? Hay là cứ thả cho đi là tốt, bắt phạt là xấu, ăn bẩn? Theo em thì xxx phải xử lý đúng luật, bác từ bệnh viện về nhà lấy đồ thì nói thiệt là ai cũng có thể nói câu đó. Nếu bác trên đường chở cháu đi vào viện, bị CSGT thổi lại và sau khi bác trình bày, anh ấy kiểm tra và cho đi thì mới gọi là thấu tình đạt lý (thậm chí có thể dùng mô tô dẫn đường). Đường cấm rẽ trái mà bác cứ rẽ nếu xảy ra tai nạn thì làm sao?
Vẫn còn đó các anh XXX tốt nhỉ? Thôi thì cứ cầu mong cho tỷ lệ tốt/xấu = 2/3 đi (bác nào nói 1/2 thì cũng tội mấy ảnh.... hehehe)
Bác này khó tính quá, bác Minh đã trình bày rõ lý do vì sao mình phải quẹo trái rồi. Trong cuộc đời bác có chắc là mình luôn hoàn hão được không mà lại cứng ngắc như vậy?cpkhanhhung nói:Có lẽ anh này cũng đang có con nhỏ bị bệnh như bác nên thông cảm. XXX vậy là tốt hay là ko nhỉ? Hay là cứ thả cho đi là tốt, bắt phạt là xấu, ăn bẩn? Theo em thì xxx phải xử lý đúng luật, bác từ bệnh viện về nhà lấy đồ thì nói thiệt là ai cũng có thể nói câu đó. Nếu bác trên đường chở cháu đi vào viện, bị CSGT thổi lại và sau khi bác trình bày, anh ấy kiểm tra và cho đi thì mới gọi là thấu tình đạt lý (thậm chí có thể dùng mô tô dẫn đường). Đường cấm rẽ trái mà bác cứ rẽ nếu xảy ra tai nạn thì làm sao?
Xin chia vui với bác chủ topic và chúc cháu mau hết bệnh