Chủ đề tương tự
Chả có liên quan gì đến việc đỗ xe, đậu xe cả, việc này liên quan đến 2 bên xã hội đen thôi. 2 thằng Mẹt là dân BK, lính lác, tay sai của hoang chức nào đó (Nghe nói hoang chức Quảng Trị), chủ shịt chỗ nào thì nó chạy tới đó, lần này bị phục kích, phản công.....
Úynh như này chết người ta còn gì. "Một điều nhịn, chín điều lành". Hơn - thua nhau rồi để ra nông nỗi.
Giang hồ đập nhau thì nhảy vào khuyên 2 bên nhịn hở bácÚynh như này chết người ta còn gì. "Một điều nhịn, chín điều lành". Hơn - thua nhau rồi để ra nông nỗi.
Đánh người, phát xe thì rất anh hùng. Khi vào bót lĩnh án thì như cún con, rồi ân hận, rồi đủ các lý do chối tội?