ủa chiếc này sao thấy wen wen...hình như ẻm có lý lịch là con nhà "trâm anh thế phiệt" phải kg bác?
Hết có 15l/100km đường xa lộ thôi nhưng lái sướng lắm.
Đấy là em chưa đụng gì đến máy móc của cô vợ già, hi vọng sau khi em sờ tới thì cô vợ sẽ ăn kiêng thêm được 1 chút.
Lý lịch của em nó cũng tù mù lắm, nghe nói em nó vốn từ ... Mỹ sang
Các bác góp ý giùm em với.
Đấy là em chưa đụng gì đến máy móc của cô vợ già, hi vọng sau khi em sờ tới thì cô vợ sẽ ăn kiêng thêm được 1 chút.
Lý lịch của em nó cũng tù mù lắm, nghe nói em nó vốn từ ... Mỹ sang
Các bác góp ý giùm em với.
Một người nhà của em cũng có một chiếc Ford lincoln mà là hàng độc nhé (loại giống của Kenydy đoá) ! đang gửi làm máy tại ngã tư Bình Phước. hôm nào cho 2 em nó giao lưu nhé !
Choài...3.8 V6 mà bác nói " không hao xăng lắm" . Hổng dám tin đâu !!!
Còn việc lấy gió trong hay ngoài, chỉ là mở thêm cửa gió trước giàn lạnh, không ảnh hưởng tốc độ quạt (thường là vậy).Ở xe bác có trục trặc gì chăng?
Muốn giảm tiếng ồn quạt gió, cần bảo dưỡng mô tơ quạt, dán thêm 1 lớp nỉ bên trong và ngoài ống dẫn gió. Êm hơn nhiều !
Còn việc lấy gió trong hay ngoài, chỉ là mở thêm cửa gió trước giàn lạnh, không ảnh hưởng tốc độ quạt (thường là vậy).Ở xe bác có trục trặc gì chăng?
Muốn giảm tiếng ồn quạt gió, cần bảo dưỡng mô tơ quạt, dán thêm 1 lớp nỉ bên trong và ngoài ống dẫn gió. Êm hơn nhiều !