Hạng B1
8/6/11
76
59
18
Vũng Tàu
Sáng nay khoản 5h30, QL51 hướng VT đi BD, vừa qua chợ Mỹ Xuân một đoạn khoản 1km gần đến KCN Mỹ Xuân A. Đoạn này ngày nào mình đi, hai bên đường cũng đều có trạm xxx từ rất sớm, chủ yếu là thổi xe tải. Hôm nay đường vắng, 3 làn trống, chỉ có chiếc 45c đang chạy ở làn sát giải phân cách. Lúc đầu mình đi sau xe này, bổng nhiên thấy 45c giảm tốc mình chuyển ra làn giữa. Khi cách 3 xxx (với 1 oto, 1 moto) đang quan sát khoản 200m mình qua mặt được xe 45c và xin chuyển sang làn sát giải phân cách lại. Đại ca 1 cầm gậy ra chỉ vô.
Đại ca 2 đứng bên trong :
- Cho xem giấy tờ.
- Bị lỗi gì anh. (đưa giấy tờ luôn)
- Anh vượt phải xe 45c (với sang hỏi đại ca 1 biển số xe, đại ca 1 vừa ghi trên tay vừa trả lời biển số xe 45c)
- Tôi đang chạy làn giữa mà, đâu có vượt ai đâu
- Đường này mấy làn xe ?
- 3 làn.
- Anh chuyển làn cúp đầu xe khác. Đáng lẽ anh phải chuyển làn phía sau xe này chứ không được chuyển cúp đầu.[:O][:O]
- Tôi chuyển làn có tín hiệu và phía trước tôi không có chướng ngại vật nên không bị cấm. Xe 45c chạy chậm hơn và đã quan sát được xe tôi. Tôi chưa nghe lỗi này.
- Vậy tôi sẽ cho anh xem luật lỗi này (quay sang đại ca 1 kêu lấy sách lật chỉ cho mình)
Đại ca 1 lật hoài không thấy chuyển cho đại ca 2 rồi ra ngoài chỉ xe tải tiếp. Trong lúc đại ca 2 lật tới lật lui mình bồi tiếp :
- Nhà tôi gần đây, ngày nào tôi cũng đi qua đoạn này (thực ra thì tuần chỉ đi 2 lần :D:D) và biết có chốt ở đây hàng ngày. Tôi biết mình không sai mới chạy như vậy chứ tôi đã thấy các anh từ xa rồi đâu chạy ẩu chi.[>:p]
Đại ca 2 không nói không rằng cứ chăm chú lật (làm như nếu cần anh sẽ lầt cả ngày cho chú luôn í :mad::mad:)
Biết là đại ca đang đuối rồi nhưng vì sĩ nên chua chịu thua, mình không nói gì thêm mà quay sang quan sát đại ca 1 lúc này đang thổi 3 xe tải vô.
Khà khà đúng như ý đồ của mình, đại ca 1 tỏ ra bối rối khi xử lý mấy anh xe tải. Để mình đứng hoài đây chắc hao lúa lắm đây.:D Sau khi đi ra đi vô thì đại ca 3 cầm giấy đến chỗ mình trước khi đưa cũng hỏi xã giao :
- Như anh thấy thì anh chạy vậy đúng hay sai ... ? (Câu này nhờ anh em OS trả lời giúp:D:D:D)
Mình chưa biết trả lời sao cho hợp lý thì đại ca 3 đưa giấy tờ cho mình. Định nói cảm ơn nhưng mà không hiểu sao không nói mà bỏ đi luôn.
Giờ nghĩ lại hình như mình chạy như vậy cũng có chút gì sai ở trỏng mà không chỉ ra được hay sao í.
Các bác OS thì sao :D:D ?
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
CSGT giờ hài lắm, cười thúi mũi xxx luôn...
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
minhnguyenthien nói:
... Hôm nay đường vắng, 3 làn trống, chỉ có chiếc 45c đang chạy ở làn sát giải phân cách. Lúc đầu mình đi sau xe này, bổng nhiên thấy 45c giảm tốc mình chuyển ra làn giữa. Khi cách 3 xxx (với 1 oto, 1 moto) đang quan sát khoản 200m mình qua mặt được xe 45c và xin chuyển sang làn sát giải phân cách lại. Đại ca 1 cầm gậy ra chỉ vô. ...
Em chả hỉu đoạn này, nên chả hỉu pác chủ vượt cúp đầu ở đâu
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
QL51 sau khi nâng cấp và mở rộng thì có 3 lane xe cơ giới.

Đoạn này trước KCN Mỹ Xuân hướng về SG, nếu xe 45 chỗ chạy lane sát con lươn chậm thì bác chủ chuyển sang lane giữa mà đi và đi thẳng, cần gì phải chuyển về lane cũ.
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
Không sai: lúc đó xxx rảnh rang nên vịn bác lại, bác đi không sai nên cắc cớ cho đi thôi. Lúc đầu vẫy bác vô nói vượt phải, sau đó nói cúp đầu là không có lỗi rõ ràng rồi. Còn như luật GTĐB Việt Nam thì lúc nào cũng thòng câu "đảm bảo an toàn cho xe khác" xxx vin vào đây bảo không an toàn thì cãi nhau đến mai, xxx đã cầm giấy tờ của bác, nếu không vướng kiếm xèng của lũ xe tải và bác non gan xíu nữa thì chắc chắn bác nhận BB hoặc chưng ảnh Bác ra rùi.
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
Đã chuyển làn thì nên đi thẳng, chứ lạng ra lạng vô cúp đầu xe khác thì lỗi đó bác chủ à.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Hay, giờ học chiêu của bác này là cứ nhìn chằm chằm vào xxx khi chúng chuẩn bị ăn xiền là chúng nó cho đi cho roài.
 
Hạng C
16/7/08
674
0
16
46
SAGO
otosaigon
songnguyen nói:
Đã chuyển làn thì nên đi thẳng, chứ lạng ra lạng vô cúp đầu xe khác thì lỗi đó bác chủ à.
bác nói cũng đúng đó...chuyển làn cứ đi thẳng cả 1000m rùi hãy vô,chứ lạng ra lạng vào gặp .x.x.x..bt chuyện sẽ nói bác đánh võng thì mệt ah....
 
Hạng B1
29/12/09
99
43
28
Đoạn TT.Phú Mỹ H.Tân Thành hay đoạn Mỹ Xuân thì xe con tuyệt đối không chạy lane giữa làm chi để XXX ngoắc vô nghe lý sự cùn,vừa tức,vừa mất thời gian,gặp người yếu bóng vía lại tốn lúa nữa!E bị ngoắc vô 3 lần ở đây,y như bác chủ,bla bla bla một hồi thì được trả giấy tờ cho đi!Các trạm ở đây chủ yếu thịt xe tải thôi,cách đây mấy tháng bị nhà báo quay phim lên báo um sùm!....Riêng đoạn Mỹ Xuân này nếu các bác chạy 200KM/h lane sát lươn giữa củng chẳng sao!Chịu khó xin đường mấy chú xe tải nha mấy bác!....
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
thang455411 nói:
minhnguyenthien nói:
... Hôm nay đường vắng, 3 làn trống, chỉ có chiếc 45c đang chạy ở làn sát giải phân cách. Lúc đầu mình đi sau xe này, bổng nhiên thấy 45c giảm tốc mình chuyển ra làn giữa. Khi cách 3 xxx (với 1 oto, 1 moto) đang quan sát khoản 200m mình qua mặt được xe 45c và xin chuyển sang làn sát giải phân cách lại. Đại ca 1 cầm gậy ra chỉ vô. ...
Em chả hỉu đoạn này, nên chả hỉu pác chủ vượt cúp đầu ở đâu
lúc đầu 2 xe đi sát giải phân cách, 45 c chạy trước
tiếp đến 45 c chạy chậm lại, bác này tách qua phải
khi thấy còn cách xxx 200m thì bác này vượt
vượt xong chuyển làn về lại con lươn (vẫn trong tầm mắt xxx)
cho nên là bị vịn, nếu thẳng tiếp chả sao, nó bắt lỗi cúp đầu là vậy đó!