- Status
- Không mở trả lời sau này.
ặc! mợ mèo này chơi ác quá!Hanh.Pham nói:Cái này nhờ bác bravia và em Zennie ra tay nè ... hihi, gạo và lương thực là nghề của nhà 2 bác nì !!!
Đúng là em vốn gốc từ quê lúa
Gia đình gốc nông nghiệp
Nhưng bây giờ như con buôn, chả biết gì về thóc gạo cả.
Bác đặt 1 bài toán quá lớn đó là Setup cả 1 hệ thống Kinh Doanh gạo rồi còn gì. Mà bác lại bắt đầu từ con số 0. Thế mới căng.
Thường những trường hợp của bác ( do bác thích nghề này) nhưng không biết bác đã tìm hiểu tới đâu rồi. Còn quả thật nếu thực sự là con số O thì chiêu hay nhất là bác đi 'bắt gà'
Quy trình 'bắt gà' thì dựa vào quan hệ, hoặc tự tìm hiểu coi ở chỗ nào có 'gà' thì tới dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ để lôi kéo.
Nhớ phải tìm hiểu kỹ thỏa thuận kỹ chống bị làm giá sau này và hốt nước váng lúc đầu nhé.
Còn nếu không tin tưởng vào "gà mới" thì bác phải tự bỏ "học phí" thôi.
Nghề nào cũng thế! giống nhau lúc chân ướt chân ráo nhẩy qua 1 lĩnh vực khác.
Còn em nếu có 3-5ty em lại chọn cái ngạch gì mà hiện nay em rành nhất! Không dám mạo hiểm, đặc biết trong lúc này.
Với 3-5 tỷ em sợ không làm gạo được mà mới vào nghề nữa giờ này thua . Giờ XK gạo còn có điều kiện nữa , chán như con dán luôn . Cuộc chơi XK gạo giờ của các bác ... vung tiền QG .
Bác nên vào làm cho công ty XNK gạo để học thêm kinh nghiệm. Với 3-5 tỷ em nghĩ chẳng làm được đâu, cũng có thể bác làm nội địa thôi, tức là mua gạo về đóng bao bán lẻ, xây dựng thương hiệu kiểu như "Kim kê" gì đó. Cty em chuyên xuất gạo mà tiền bao bì mỗi lần đặt cũng cỡ vài tỷ rồi. Quy định về điều kiện xuất khẩu gạo bây giờ cũng khó lắm, phải có nhà máy, kho bãi ....Hoàng Gia nói:Cảm ơn các bác! Như vậy là em chỉ còn cách là làm bên thu mua cho các doanh nghiệp XK rồi! Em sẽ học từ từ! Thực sự nhìn thấy gạo Thái lấn át gạo mình em thấy buồn!
- Status
- Không mở trả lời sau này.