Bọn say xỉn mà còn chạy xe này thì có bị nặng hơn cũng đáng đời! Nó ko tự té thì cũng đâm vào ng khác thôi! Có lần tui cũng bị 1 thằng già trâu xỉn quắc cần câu, chạy 7 chỗ, đụng tui ròii bỏ chạy luôn, tui rượt tới cầu vượt QL 1 thì nó quay đầu lại ng v linh, , chạy vào làn 2 bánh hỗn hợp, xém đụng hàng loạt xe luôn, tui phải chạy làn ngoài, đến đoạn gần trạm thu phí, tui chạy vào và ép xe nó thì ní mới chịu dừng! Xuống xe nó còn la lối nữa! Tui gọi 113 để xử lý luôn, lúc đó nó mới tỉnh ra và năn nỉ!! Bà mẹ nó, đứng còn ko nổi mà còn chạy xe!