10/12/09
500
0
0
Người xưa có câu: Lắm Thầy nhiều Ma! Ghê quá, có Ma có Quỷ là sởn gai ốc hết trơn!
Nhưng mà sởn thì sởn, chơi thì chơi. Chổ nào có Ma thì chổ đó 888 được, dù là hư thực chưa tường.
Hiện nay, FFC đang có 3 con Ma và hơn vài chục con Quỷ. Quỷ thì ghê hơn Ma nhưng ít ai gặp Quỷ mà thường bị Ma nhát! Em chưa từng gặp Ma nhưng cũng có nhiều người khác đã từng gặp. Vậy về đa số thì Ma có thật, ít ra ở FFC – có 3 con ma
Nhưng chỉ 3 là quá ít. Sau chuyến dalat hoành tráng vừa qua, kế hoạch hoạt động của FFC đã bắt đầu đi vào hẻm cụt. Nằm mơ em cũng không thể nào nghĩ ra được FFC sẽ làm gì để duy trì hoạt động của hội trong thời gian tới?
Vì 3 con ma kia đã hết phép!
Một cuộc Cách mạng về đường lối và tổ chức? Cải cách!!!!!!!!! Nghe có vẻ kêu nhưng ngẫm nghĩ lẽ hưng phế e là chưa thích hợp phải thay máu cả chi hội lúc này. Nếu thay máu thì ai sẽ đứng mũi chịu sao để đưa con tàu FFC tiến về phía trước?
Ai?
3 con ma hiện thời thì một con đã mệt mõi vì phải oằn mình kéo cả một đoàn tàu – FFC - trong khi lại quơ quào cả cái hội óp dốt – mà mùa mưa – mùa thu hoạch sắp tới. Sức người có hạn, nên con ma này sẽ không tạo được cú hích nào đáng kể trong thời gian tới. Tuy nhiên con ma này có một điểm đáng để tự hào là dám đương đầu với thế lực siêu nhiên mà không phải ai cũng làm được.
Hai con Ma kế tiếp thì mỗi con mỗi kiểu. Con này nhát nhưng hẽm ai sợ. Con kia không nhát nên cũng hẽm ai sợ. Cả 3 con Ma đã tung hết 72 phép thần thông nên gần như ....... hết linh. Cải cách đi vào ngõ cụt
Cải tổ thì sao? Có vẻ sáng sủa hơn. Thêm một con Ma nữa phỏng có gì hay có gì dở?
Dở thì không dở rồi vì cái vị trí này ai cũng thèm khát. Nhiều người, trong đó có em, mơ mà chẳng được.
Hay thì quá hay. Thêm người như Hổ mọc thêm cánh. Sẽ sản sinh ra những ý tưởng lạ – chưa chắc đã hay – nhưng ít ra cũng là ý tưởng, hay dở xem xong mới quyết được
Em đề nghị:
Bổ sung thêm bác Phan = ( Phanptsc, Phan tèo, Phan Chai) vào vị trí Hội Phó chi hội FFC.
Hai bác HP hiện nay được cấp quyền xem bài, sửa bài, xóa bài nếu cảm thấy không phù hợp với FFC
4 con ma vững như tứ trụ, lo gì không đẩy FFC bay cao
 
10/12/09
500
0
0
Tiểu sử anh Phan Tèo
Năm 2009, anh Phan tèo vẫn là một cái phôi bé xíu với FFC
Đầu năm 2010, anh Phan tèo xuất hiện trên vòm trời FFC như một ngôi sao sáng trong bữa tiệc ra mắt tại Bình Quới với 02 chai Chivas xin của sếp – Xin xỏ hay vác tiền đi mua không quan trọng, miễn là chivas thì OK.
Anh ấy đi Ếch độ. Ếch là nhãn hiệu lớn của Ford. OK luôn
Anh ấy có mối quan hệ rộng với nhiều ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt là với CSGT. OK luôn
Anh ấy tích cực tham gia các hoạt động online, offline của chi hội, chưa bỏ shown nào trừ phi phải tham gia vài hoạt động vớ vẩn bên các diễn đàn xe hơi khác. OK luôn
Anh ấy là người quyết đoán, nóng tính nhưng không thù dai. OK luôn
Anh ấy thỉnh thoảng có những ý kiến đề xuất rất táo bạo, dù rằng chưa thể làm hài lòng mọi người, nhưng cũng đã thể hiện sự nhiệt tình cà hết mình vì mọi người. OK luôn
Anh ấy hát cũng không tệ. Ok luôn
Anh ấy đã hy sinh 2 nickname trong cuộc chiến bóng đá vừa qua, và một nick đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Sự hy sinh to lớn. OK luôn
Tóm lại, anh ấy là người cần thiết và thích hợp nhất với vị trí HP FFC thời điểm này. Anh Phan tèo hứa sẽ làm hết sức mình vì một FFC công bằng, dân chủ và văn minh Quá OK luôn
 
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
té ghế với cha ting này luôn :D:D
mai tập trung đông đủ để bầu cử nhe :)
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Ma quỷ gì thì cũng phải biết giương nanh múa vuốt để nhát người thì mới mong làm được đại sự ... dù chỉ là nhát kẻ yếu vía và có khi là nanh giả:)
Con nào rồi cũng mệt mỏi vì ngày nào cũng chiến ngoài bờ kè rồi đến chiến ảo ảnh.
Phép thuật rồi cũng bị hóa giải. Bởi vậy thêm con nào thì hay thêm nhiều cái.
Khôn độc không bằng ngốc đàn ... em vẫn ủng hộ về số lượng cho dù ông nào cũng cà rốt như nhau:D
 
Hạng C
14/4/07
726
1.166
93
Ôi lý lịch ông Phan này tốt quá. Em vote cho bác Phantèo, chúc bác hoàn thành tốt cương vị của một hội phó FFC.
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Ủng hộ Phan tèo, khoái nhất khoản "chạy nhanh lên và ép sát đừng để nó bắn thấy biển số, có bắn thì chỉ trúng em thôi"
080402cool_prv.gif
hehe
 
Hạng D
connectingpeople2006 nói:
Tiểu sử anh Phan Tèo
Năm 2009, anh Phan tèo vẫn là một cái phôi bé xíu với FFC
Đầu năm 2010, anh Phan tèo xuất hiện trên vòm trời FFC như một ngôi sao sáng trong bữa tiệc ra mắt tại Bình Quới với 02 chai Chivas xin của sếp – Xin xỏ hay vác tiền đi mua không quan trọng, miễn là chivas thì OK.
Anh ấy đi Ếch độ. Ếch là nhãn hiệu lớn của Ford. OK luôn
Anh ấy có mối quan hệ rộng với nhiều ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt là với CSGT. OK luôn
Anh ấy tích cực tham gia các hoạt động online, offline của chi hội, chưa bỏ shown nào trừ phi phải tham gia vài hoạt động vớ vẩn bên các diễn đàn xe hơi khác. OK luôn
Anh ấy là người quyết đoán, nóng tính nhưng không thù dai. OK luôn
Anh ấy thỉnh thoảng có những ý kiến đề xuất rất táo bạo, dù rằng chưa thể làm hài lòng mọi người, nhưng cũng đã thể hiện sự nhiệt tình cà hết mình vì mọi người. OK luôn
Anh ấy hát cũng không tệ. Ok luôn
Anh ấy đã hy sinh 2 nickname trong cuộc chiến bóng đá vừa qua, và một nick đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Sự hy sinh to lớn. OK luôn
Tóm lại, anh ấy là người cần thiết và thích hợp nhất với vị trí HP FFC thời điểm này. Anh Phan tèo hứa sẽ làm hết sức mình vì một FFC công bằng, dân chủ và văn minh Quá OK luôn
Tiểu sử quá đẹp! Trưa nay anh Phan Tèo phải vận động tranh cử đi...:)