lỗi thiếu quan sát gây tai nạn (có thể sẽ nghiêm trọng)
ủi cho chết mẹ nó đi, hôm trước em đang chạy trời mưa và tối tự nhiên ở đâu cũng lù lù một thằng xe đạp làm em giật mình đạp lút thắng, cũng may em cẩn thận chạy chậm nên không sao.
Chén kiểu đấu gáo dừa có nên không Bác?

cứ tầm 6 -7 giờ sáng là tụi xe đạp đi cà rề thành từng tốp trong phần đường xe ô tô ở đại lộ VVK, trong khi mấy XXX chạy ngang qua ngó lơ. Bây giờ ngày càng nhiều già có trẻ có, cán bộ có, nhân dân cũng có luôn. Luật ở xứ ta chỉ đụng đến xe máy và ô tô nên họ coi xe đạp miễn nhiễm với luật giao thông. Theo em đề xuất cứ chạy qua làn ô tô thì thu luôn xe đạp mới có hiệu quả.
Xe đạp hổng cóa xèng, đụng vào rách việc...cứ tầm 6 -7 giờ sáng là tụi xe đạp đi cà rề thành từng tốp trong phần đường xe ô tô ở đại lộ VVK, trong khi mấy XXX chạy ngang qua ngó lơ. Bây giờ ngày càng nhiều già có trẻ có, cán bộ có, nhân dân cũng có luôn. Luật ở xứ ta chỉ đụng đến xe máy và ô tô nên họ coi xe đạp miễn nhiễm với luật giao thông. Theo em đề xuất cứ chạy qua làn ô tô thì thu luôn xe đạp mới có hiệu quả.
heheh, dọa nó thôi, chứ đụng vào cũng rách việc bác ạChén kiểu đấu gáo dừa có nên không Bác?![]()
Hôm bữa em nghe loáng thoáng trên đài, xe máy vào cao tốc thì tịch thu đấu giá sung công quỹ. Em ủng hộ túm đầu hết mấy xe đạp đi vào làn ô tô và tịch thu hết.cứ tầm 6 -7 giờ sáng là tụi xe đạp đi cà rề thành từng tốp trong phần đường xe ô tô ở đại lộ VVK, trong khi mấy XXX chạy ngang qua ngó lơ. Bây giờ ngày càng nhiều già có trẻ có, cán bộ có, nhân dân cũng có luôn. Luật ở xứ ta chỉ đụng đến xe máy và ô tô nên họ coi xe đạp miễn nhiễm với luật giao thông. Theo em đề xuất cứ chạy qua làn ô tô thì thu luôn xe đạp mới có hiệu quả.