Dựa trên con số thống kê từ cục thuế:
"Từ khi bắt đầu bán hàng (2002) đến năm 2012, chỉ duy nhất năm 2010 Metro khai có lãi 116 tỷ đồng, nhưng do được chuyển lỗ của những năm trước đó nên đến nay doanh nghiệp này cũng chưa đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào.
Do nhiều năm thua lỗ, đến năm 2012, Metro đã lỗ lũy kế 598 tỷ đồng. Sau khi chuyển lỗ qua các năm thì đến năm 2012 công ty này còn lỗ 254 tỷ đồng trên tổng vốn đầu tư ban đầu là 78 triệu USD. Vì vậy, trong suốt thời gian hoạt động, Metro mới chỉ nộp thuế giá trị gia tăng, môn bài, tiền thuê đất, thuế nhà thầu, chứ chưa nộp bất cứ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào."
Metro đầu tư vào Việt Nam vốn tổng cộng 78 triệu đô la, báo lỗ thêm 254 tỉ qui đổi ra USD, thì tổng vốn Metro bỏ vào Việt Nam là 78 triệu tiền đầu tư + 12 triệu tiền báo lỗ = 90 triệu đô la trong 12 năm.
Bây giờ nó bán lại hệ thống cho 1 thằng Thái Lan được 879 triệu đô la, tính ra nó kiếm lời được 879 triệu - 90 triệu = 789 triệu đô la trong vòng 12 năm đầu tư tại Việt Nam. Chia trung bình mỗi năm nó lời được 65,75 triệu đô la.
Chưa kể 90 triệu đô la đầu tư này không phải là tiền bỏ hết ra đầu tư 1 lần, mà nó đầu tư dài hạn, chơi chiến thuật lấy mỡ của thị trường Việt Nam rán thị trường Việt Nam: lấy lợi nhuận tái đầu tư, và qui khoản tái đầu tư đó vào các khoản lỗ, nên chưa chắc nó đã bỏ hết 78 triệu đô la đầu tư vào thị trường VN.
Thời điểm Metro đầu tư vào Việt Nam, thì thị trường bán lẻ của VN chưa mở nên Metro mới phải né luật bằng cách bán sỉ.
Qui chế lấy hàng của những thằng bán lẻ, bán sỉ như Metro, Coop, Maxi ... là lấy hàng bán trước, trả tiền sau, bán tới đâu trả tới đó, còn bán không hết thì trả lại hàng ... nên bảo nó lỗ vì hàng hóa, tồn kho ....là không bao giờ có chuyện đó.
Việc Metro bán cho thằng Thái rõ ràng là 1 khoản đầu tư đem lại siêu lợi nhuận mà chỉ có thằng ngu, não heo ăn shit mới giữ lại mà không đem bán.
ST