Chán quá, cuối tuần rồi chở vợ cả đi Nha Trang "hâm nóng tình yêu" được một chuyến, sáng ra chạy lại Salling Club ăn sáng, em đậu xe trong bãi xe (sát bên cạnh) đàng hoàng. Toi ngay 20k tiền trông xe. Đã nghĩ yên tâm. Ai dè về tới SG với phát hiện ra cái logo trước (trên nắp capô) đã không cánh mà bay. [&:] Miẹ! Thế mà chúng nó cũng lấy cho được!
Bác nào biết cho em hỏi cái logo này mua ở đâu ạ? và phí tổn thế nào? Em chạy đi mua gắn vào chứ không nhìn thấy tức mắt quá!
Nó có bán ở góc ngã ba Trần Bình Trọng và Hùng Vương.
Logo xịn (hàng ăn cắp): 500K. Nhưng em khuyên không nên xài, vì trước sau gì cũng bị nó bóc nữa !!!
Logo nhái: 200K. Gắn cái này vào sẽ không bao giờ bị bóc !!!
Chất lượng: đứng xa 1m là chẳng phân biệt được cái nào xịn, cái nào nhái.
Nói thiệt chứ bắt đinh tán hết mấy cái chữ này nhìn tội nghiệp làm sao đâu á, nhất là cái đèn signal nhỏ nhỏ của Bim3 phải gắn cả miếng inox lòi ra xong cho 2 cái đinh nhìn lỡm kg thể tả nổi