Re: RE: Mịe, lại mất logo!
Sao dân trí của người VN mình kém thế,nhưng ở chỗ em chẳng bao giờ mất mấy thứ lặt vặt như gương,logo, gạt mưa...Các bác mà mua lại những thứ đó ở chợ giời xong rồi sẽ có bọn đạo chích ghi nhớ biển số theo về nhà đợi thời cơ vặt tiếp->lại đến mua ở chỗ cũ->đúng cái mình mất luôn.Chỗ em có mà đố thằng nào dám vặt bán và đố thằng nào dám mua luôn,trừ khi bọn nó có vấn đề về thần kinh(không chấp ) hay chúng nó 3 đầu,6 tay, nhiều mạng sống có thể đầu thai thành kiếp khác
Sao dân trí của người VN mình kém thế,nhưng ở chỗ em chẳng bao giờ mất mấy thứ lặt vặt như gương,logo, gạt mưa...Các bác mà mua lại những thứ đó ở chợ giời xong rồi sẽ có bọn đạo chích ghi nhớ biển số theo về nhà đợi thời cơ vặt tiếp->lại đến mua ở chỗ cũ->đúng cái mình mất luôn.Chỗ em có mà đố thằng nào dám vặt bán và đố thằng nào dám mua luôn,trừ khi bọn nó có vấn đề về thần kinh(không chấp ) hay chúng nó 3 đầu,6 tay, nhiều mạng sống có thể đầu thai thành kiếp khác
NSON nói:Ủa, bác không gắn đinh tán cho nó chắc hả ?
bác đừng nghĩ tán đinh là đã an toàn...một khi lên cơn là các hắn bất chấp...điển hình con IS của e..chấp nhận tán đinh các logo nhìn xấu xấu tý mà vẫn bị móc..kô biết về bán cho ai nữa.
Re: RE: Mịe, lại mất logo!
Vậy theo các bác thì phải làm gì ạ? -_-
Các bác hay đi Bim cho em chút ý kiến, theo em thì hình như hay bị mất cả củ gương nhất? Và em thì thấy là ít mất mặt gương nhất?
Vậy theo các bác thì phải làm gì ạ? -_-
Các bác hay đi Bim cho em chút ý kiến, theo em thì hình như hay bị mất cả củ gương nhất? Và em thì thấy là ít mất mặt gương nhất?
Re: RE: Mịe, lại mất logo!
Gỡ hàng xịn ra dán tường cho đẹp! dán hàng nhái vô khỏi sợ tụi nó lấy! thằng nào lấy thì tổ trác, 49 gặp 50
Gỡ hàng xịn ra dán tường cho đẹp! dán hàng nhái vô khỏi sợ tụi nó lấy! thằng nào lấy thì tổ trác, 49 gặp 50