1/ Bác đi 2 bánh qua LLQ rồi thì đi xe ô tô cũng thế, kẹt xe cũng tùy giờ chứ ko phải lúc nào cũng đông.
2/ Đi đón người thân thì gửi xe trong sân bay quá tốt, nên gửi đúng ga quốc nội, quốc tế để đỡ đi bộ xa.
3/ Ngay cạnh đầu đường ra ga quốc nội, cạnh cây xăng Mipec có chỗ nhận gửi xe ô tô qua đêm của Sassco, bác cần gọi đt hỏi trước (mình ko có số đt) .
2/ Đi đón người thân thì gửi xe trong sân bay quá tốt, nên gửi đúng ga quốc nội, quốc tế để đỡ đi bộ xa.
3/ Ngay cạnh đầu đường ra ga quốc nội, cạnh cây xăng Mipec có chỗ nhận gửi xe ô tô qua đêm của Sassco, bác cần gọi đt hỏi trước (mình ko có số đt) .
Chính xác là chỗ này, giá là 50k/ngày, bác lưu ý là tính ngày theo số trên lịch nhé.3/ Ngay cạnh đầu đường ra ga quốc nội, cạnh cây xăng Mipec có chỗ nhận gửi xe ô tô qua đêm của Sassco, bác cần gọi đt hỏi trước (mình ko có số đt) .
Giải thích rõ chỗ này: có lần em gửi từ 10h tối tới 8h sáng hôm sau bị tính 100k, bảo vệ nói là do quy định của các sếp thế, nếu mình gửi từ sau 12h đêm hôm trước tới trước 12h đêm hôm sau cũng chỉ 50k, nhưng như em bị ở trên là tràn qua 2 ngày nên tính 100k, hix hix...