- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hic...vụ này thiệt hay đùa vậy bác?
SillyHoney nói:Còn vụ này nữa. Nửa năm trước em đến đó tham quan. Ngoài thằng ku bảo vệ ngồi mặt nghệt như chó phốc thì có 1 em gái sinh năm 83, hơn em 1 tuổi, tự nhận là giám đốc kinh doanh gì đó rồi dẫn em đi xem nhà mẫu.
Sau khi xem xong em về nghiên cứu rồi rút ra kết luận là cái Làng Cá Sấu này xui nhiều hơn hên nên bỏ qua. Sau đó cả tháng em 83 này vẫn thi thoảng gọi cho em. Nội dung hội thoại như sau:
Nó: Anh có mua căn hộ không anh?
Em: Ngu gì em ơi!
Nó: Anh có bạn gái chưa anh?
Em: Anh no rùi em.
Nó: Em đâu hỏi chuyện ăn uống đâu anh. Để em giới thiệu cho anh bé này dễ thương lắm anh ơi.
Em: Cảm ơn em nhưng hôm nay anh ăn chay.
Nó: Bé này 9x chân dài dễ thương lắm anh ơi.
Em: Tao trẻ con với mày đấy à?
Thế rồi thôi. Em chẳng hiểu nó sales cái gì. Và nó gạ tình hộ con em "9x chân dài dễ thương" này cho bao người rồi. Và nếu lỡ em đi theo tiếng gọi của con koo thì nó giở những trò gì.
Thiệt mà bác. Nội dung cuộc nói chuyện em chế lại thôi nhưng câu chuyện là thật.
Bé này sinh năm 83, nhìn ngoại hình mặt mũi cũng tạm, tóc ngắn tới vai. Không biết có ai sales bên Làng Cá Sấu biết không ta? Em ấy nói là trưởng bộ phận bán hàng hay giám đốc kinh doanh gì gì đó.
Bé này sinh năm 83, nhìn ngoại hình mặt mũi cũng tạm, tóc ngắn tới vai. Không biết có ai sales bên Làng Cá Sấu biết không ta? Em ấy nói là trưởng bộ phận bán hàng hay giám đốc kinh doanh gì gì đó.
Hi Bác,
Hôm nào Bác đi ngang và ghé vào rồi làm tiếp bài cảm nhận nha!
VP mà Bác nói không quá 2 người Bác đi khi nào, Bác đi thứ 7 và CN, sau 17h thì em chịu. Sau giờ làm ai ở lại chi hả Bác trừ khi có hẹn với khách hàng!
Hôm nào Bác đi ngang và ghé vào rồi làm tiếp bài cảm nhận nha!
VP mà Bác nói không quá 2 người Bác đi khi nào, Bác đi thứ 7 và CN, sau 17h thì em chịu. Sau giờ làm ai ở lại chi hả Bác trừ khi có hẹn với khách hàng!
SillyHoney nói:Em thề với bác là em chưa bao giờ thấy thằng nào nó ảo như cái thằng Làng Cá Sấu này.
1. Văn phòng của nó em đếm chưa bao giờ quá 2 người. Bao giờ cũng là 1 bảo vệ và 1 thành phần rất lôm côm tự gọi mình là sales.
2. Không có người thì cũng không bật nốt cả cái máy lạnh và đèn. Nực còn hơn chui vào cái phòng gì làm bằng gỗ ở Đại Nam Yersin.
3. Cái phòng chi chít là mô hình. Chưa bao giờ trong đời em được nhìn thấy nhiều mô hình đến thế tính cả lúc em đi tham quan mấy cửa hàng sex toy hùi còn trẻ.
4. Nửa năm trước em đến và nửa năm sau em lại đến thì em thấy vẫn vậy. Thế mà nói sắp giao nhà thì cũng ảo.
5. Căn hộ mẫu thì phải leo cầu thang bộ muốn xỉu. Xung quanh toàn đầm lầy!
1. Em đi 2 lần đều vào tầm trưa khoảng từ 11h -3h chiều.
2. 1 lần cuối tuần. 1 lần lâu quá rồi em không nhớ. Nhưng cuối hay đầu tuần không quan trọng, khi mà các PGD khác ăn nhau là vào cuối tuần.
3. Em đi xem chung cư cũng nhiều lắm rồi. Chưa ở đâu ảo như chỗ bác.
Nên bác nên tự hỏi tại vì sao em lại nói vậy. Chứ đừng vội trao nhau những lời cay đắng. Em sống tình cảm lắm bác ơi.
2. 1 lần cuối tuần. 1 lần lâu quá rồi em không nhớ. Nhưng cuối hay đầu tuần không quan trọng, khi mà các PGD khác ăn nhau là vào cuối tuần.
3. Em đi xem chung cư cũng nhiều lắm rồi. Chưa ở đâu ảo như chỗ bác.
Nên bác nên tự hỏi tại vì sao em lại nói vậy. Chứ đừng vội trao nhau những lời cay đắng. Em sống tình cảm lắm bác ơi.
Nếu bác có ý kiến gì về thành viên trong thread này thì làm ơn báo cáo với mod... còn không thì bác đừng post những bài như thế , rất tốn bandwith và ổ cứng server.
vnvn nói:Hình như sale tạo các topic "hỏi" về căn hộ trong topic này ngày càng nhiều thì phải ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.