Chào các bác,
Hôm nay lục lại đống hình ảnh cũ thì gặp lại người yêu năm xưa, cảm giác cũng vui vui khó tả. Nhớ lại khi xưa, có được nàng quả không dễ tí nào
Nàng đây
Một em Mazda 323 - 2000
Tại thời điểm ấy, có xe oto để vi vu là cả một niềm vinh hạnh. Chạy xe sướng 50 nhưng được người khác ngưỡng mộ thêm 50 nữa
Mê mer lắm nên em cũng tậu 1 cái logo cho bằng chị bằng em. Bây giờ nghĩ lại thấy mình lúa thấy ớn
Cũng đuôi cá như ai
Chính vì cái đuôi cá này ma em bị phạt 5 xị, xxx thổi lại bảo xe gắn đuôi cá thay đổi kết cấu phạt 4 triệu, giam bằng 30 ngày.... lúc đó xanh mặt, móc bóp mà không có tiền lẻ, đưa luôn tờ 500 => đao lòng
Em nhớ lúc đó, chạy con này vào trường RMIT đón em "rau" mấy anh bảo vệ cứ ra nghía rồi bảo, xe đẹp quá

. Mịa, lúc đó đi từ BD lên SG qua Q7 nghĩ lại thấy sao mình dại quá
Cái mạng chập chờn quá, post 2 lần làm mất cả hứng. Chút em post tiếp, mời các bác vào chia sẻ mối tình đầu với em
