Hì các bác, từ ngày bị mất chụp mâm, đi đâu em cũng thấy anh em đồng cảnh ngộ. Hôm rày gặp 1 bác ở Vân Nam, kêu bị mất chục lần. Đúng là điên thật. Bác ấy nhờ Vân Nam làm cái xích hàn vào hốc mâm và bắn vít vào chụp mâm, lôi ra dễ ẹt , cũng không ăn thua.
sau thời gian nghâm cứu, tham khảo nhiều cách, em đã hình hài một phương pháp gọn, đẹp và bọn trộm thay vì mất vài giây với 1 ngón tay khẩy thì phải mất cả tiếng với dụng cụ thì mới có thể tháo được chụp mâm em. Mà lúc đó thì em tóm nó rồi.
Hiện em đã hoàn chỉnh và xin pst hình ảnh lên, đặng hầu các bác món quà năm mới
1.
Các bác thấy khi tháo chụp mâm thay bánh, các con ốc siết mâm vẫn còn dư 4-5 ren không?
2.
Em ra tiệm bán đồ ống nước, mua 4 cái ôm sắt dùng bắt ống nước vào tường thế này. Mua loại to một chút các bác nhé, để khi uốn vừa với hốc mâm
3.
Mua 8 con ốc có ren vặn vừa ốc chụp mâm. Thường là ốc dài nên em phải cắt ngắn còn lại khoạng 5-6 ren thế này. Các bác nên cắt dài như vậy, có thể thêm longden, chứ cắt ngắn siết không hết ốc, sẽ không an tâm
4.
Mua 4 con ốc inok thế này để bắt chụp mâm. Các bác để ý, thấy cái mũ con ốc, nó sẽ nằm ngoài chụp mâm, nên các bác có thể mua hay đặt làm cái mũ đẹp theo ý mình, có thể to trùm cái vành chụp mâm, nhìn sẽ rất ngầu .v.vv
Cái ôm ống nước, em đo kích cỡ hốc mâm, khoảng cách 2 con ốc gò nhẹ nhàng ra hình này
6.
Gò xong nhớ khoan lỗ đút khít con ốc như thế này nhé
7.
Và khi bắt vào thì nó sẽ thế này
8.
Sau đó em kẻ dọc ngang chụp mâm để tìm ra điểm trung tâm, khoan 1 lỗ bằng cái lỗ con ốc mũ sẽ bắt vào
9.
Trên cái thanh ôm đã uốn, em căn khít với cái lỗ đã khoan chụp mâm, hàn bulong vào thế này, rồi phủ thêm lớp mạ kẽm chống rỉ cho nó bền đẹp
10.
Và kết quả thế này đây ạ. Các bác nhìn cái mũ con ốc, tha hồ chế tác cho nó đẹp nhé. Bọn trộm thay vì lấy móng tay khẩy nhẹ là chụp mâm bay, thì phải dùng tua vít, hỳ hục vặn, mất gấp hàng chục lần thời gian so với cái khẩy tay, mới ó thể tháo ốc vít và lôi được chụp mâm ra. HÌ, nếu các bác kỹ tính, đặt thợ làm cái mũ ốc mà phải dùng loại dụng cụ đặc biệt riêng bác mới có (chế đồng bộ) thì em đố trộm có đồ mở được. Còn nếu bác nào khéo tay nữa, đặt miếng ốp nhựa xi mạ bằng khít với vòng tròn bên trong chụp mâm rồi dùng keo dán trùm lên che kín con ốc thì bọn trộm có bậy cả ngày cũng không ra mà... không hiểu tại sao.
Hì, em đi chơi tết đây ạ!