Trước tiên em xin lổi ban quản trị vì có lẽ em đăng tin trên chuyên mục này có lẽ là không đúng chủ đề nhưng tìm tới tìm lui em cũng không biết nên đăng vào mục nào,nếu có gì sai sót mong các bác thông cảm.
Chuyện là như vầy,sau bao nhiêu năm đeo đuổi giấc mơ được ngồi sau vô lăng rong ruổi mọi nẻo đường thì thứ 7 tuần rồi em đã đậu tấm bằng B2 với số điểm gần như tuyệt đối(không có vụ lo lót nha các bác,vì em cũng không đủ tiền để lo

)
Nay em kính nhờ các bác trên diễn đàn nếu bác nào có xe riêng nhưng vì công việc quá bận rộn hoặc phải thường xuyên đi công tác xa mà không thể tự lái mong các bác chiếu cố tạo điều kiện giúp đỡ lính mới như em chuyện lương bổng sau thời gian thử việc tùy các bác quyết định.Cho em nói thêm về vấn đề kinh nghiệm:
Em không dám nói bản thân có kinh nghiệm vì dù sao đi nữa em cũng mới lấy bằng,nhưng em may mắn được các bậc đàn anh tận tình dìu dắt cộng với chút năng khiếu và đam mê nên em chạy cũng tương đối ổn trong khoảng 4 năm trước lúc em có điều kiện lấy bằng(cũng may em chưa bị xxx chụp,chứ không thôi chắc thầy trò về quê cắm câu luôn

)Các loại xe em được tiếp xúc nhiều nhất là tải 1T4 và bán tải.
Vài dòng để các bác nắm được và nếu được mong các bác giúp đỡ,em tên Thuận,1983,trình độ phổ thông,hộ khẩu TPHCM,nhà gần metro quận 12.Bác nào có nhã ý quan tâm vui lòng liên lạc cho em theo SDT 01227332884 hoặc gởi mail cho em theo địa chỉ:
Cuối cùng em xin chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh và mọi thành viên OS nhiều sức khỏe.À,mà em rất thích chuyên mục OS OFF-ROAD và các chuyến lữ hành xuyên Việt của các bác đấy,mong các bác sẽ có nhiều bức ảnh đẹp cho lớp hậu bối tụi em được chiêm ngưỡng.