Chủ đề tương tự
Em cũng chung tâm trạng với bác, ra đường gặp xe y như gặp người đẹp. Nhưng ngoài tình cảm như bác nói (yêu + kết+ có duyên) còn phải có lý trí nữa chứ bác. Bác cho ae chút kinh nghiệm chứ.
[font="times new roman,times"]Bác Xetang ơi, chiều nay em chạy ngang thấy xe bác đậu, bác làm ở đó à, công nhận xe bác đẹp thiệt, bóng loáng luôn, em cũng đi matiz nhưng xe bác đẹp hơn xe em nhiều, em cũng mới mua về nhưng k vừa ý lắm, chạy cánh cửa bên tài cứ kêu tiếng ót ét.[/font]
cám ơn Bác đã khen em nó. còn cánh cửa xe kêu bác nên tháo ra và siết lại mấy con ốc là hết liền ah.

lại đăng bán 185tr nữa rồi kìa...ddtuyen nói:Vừa rồi Bác ly dị em Matiz 2004 rồi cưới ngay em Matiz 2005 hơn 180 chai thì đâu có ít tiền ạ.
Em cũng chung tâm trạng với bác. Nhìn xe đoán này đoán nọ, tìm hiểm về xe để thỏa đam mê. Em đang để dành gần đủ để rước 1 em về dinh, nhưng chắc phải đợi vợ cả đẻ xong.
Kinh nghiệm thì em chưa biết nhiều, cũng coi qua được vài chiếc xe củ thì có một số kinh nghiệm sau:
1- dàn máy, xe nên đi tầm 40-60k km là ok
2- dàn gầm, xe không cấn đụng.
3- hệ thống lái, đèn, còi, máy lạnh, cửa
4- giảm shock, côn ga, thắng, số.
5- giấy tờ hợp pháp
6- tiền dễ mua
Nhưng cái đó là quan trọng nhất, còn những thứ khác thì có thể make up cho em nó lại
Kinh nghiệm thì em chưa biết nhiều, cũng coi qua được vài chiếc xe củ thì có một số kinh nghiệm sau:
1- dàn máy, xe nên đi tầm 40-60k km là ok
2- dàn gầm, xe không cấn đụng.
3- hệ thống lái, đèn, còi, máy lạnh, cửa
4- giảm shock, côn ga, thắng, số.
5- giấy tờ hợp pháp
6- tiền dễ mua
Nhưng cái đó là quan trọng nhất, còn những thứ khác thì có thể make up cho em nó lại
Last edited by a moderator: