LXC vừa đi một lượt mấy tỉnh giải quyết mấy vụ TN, vừa về HN đêm qua, em có chùm ảnh đưa lên cho các bác xem.

Vụ 1
Sáng 25-10-05, tại đường QL6 từ Sơn La đi Thuận Châu , cách Sơn La 20 km, chiếc xe tải hyundai 5 tấn 29U-3214 chở đầy hàng do đang chạy nhanh bất ngờ lốp trước nổ làm xe mất điều khiển đã lao thẳng xuống bờ suối, rất may lăn được một vòng thì bị một rãnh nước sâu chặn lại nên xe không bị lăn tiếp xuống suối
hd24yu.jpg

Hai người trên cabin bị xô mạnh hất văng qua kính trước rơi xuống bờ suối nên may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chiếc lốp trước bị nổ đã cũ nhưng lái xe chủ quan chưa thay nên để thiệt hại lên đến gần trăm triệu đồng chưa kể 5 tấn toàn tivi và đồ điện tử.
hd45gp.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Một seri tai nạn

Khiếp quá, cả cái cabin bẹp dúm dó:( Mà đường SL dạo này thành series à?
 
RE: Một seri tai nạn

Vụ 2
Hồi 16 h ngày 25 tháng 10 năm 2005, nhận đợc tin yêu cầu cứu hộ của Bảo Việt Hà Giang cho chiếc xe Huyndai 15 tấn BKS 23T-1126 bị tai nạn tại chợ Rã - Bắc Kạn, Cách trung tâm huyện Chợ Rã khoảng 15 km. Ngay lập tức Đội mình lên đờng.
Khi đến trung tâm huyện Chợ Rã. Tuyến đờng từ chợ Rã đến hiện trờng vụ tai nạn rất hiểm trở, đờng đất nhỏ chỉ đủ cho 1làn xe, nhiều chỗ dốc dựng đứng tới 20%. Tại hiện trờng vụ tai nạn chiếc xe bị lăn xuống bờ vực khoảng 15m thì bị kẹt giữa hai thân cây lớn, nếu không vớng vào đây nó sẽ tiếp tục lao xuống đáy vực sâu tới 600m. Chiếc xe hỏng nặng phía trớc nhng lái xe may mắn chỉ bị thơng nhẹ.

img77200es.jpg

img77280mb.jpg
 
RE: Một seri tai nạn

Vu 3
Hồi 6 h sáng 27-10-05, tại đường vào nhà in báo Nhân Dân, Đức giang, Long Biên, HN, chiếc xe đầu kéo hiệu International kéo theo một container 40 feet chứa đầy giấy cuộn đã bị lật đổ .
dg10gp.jpg


Theo lái xe cho biết khi lái chiếc xe sơmi- rơmooc dài gần 20m biển KS 16H-3601 đi vào đoạn này vì không quen đường nên gặp đoạn cua hẹp đã sơ ý để bánh sau sa xuống rãnh nước làm xe bị nghiêng rồi đổ sang bên phải xuống ruộng nên không gây tắc đường.
dg47bc.jpg


Chiếc xe bị vặn khung, bẹp buồng lái, thùng container bị hỏng nhưng may mắn không có thiệt hại về người và tài sản xung quanh.
Vì xe chở tới 30 tấn hàng nên tổng trọng lượng lên tới 45 tấn, phía trên xe có nhiều đường điện trung hạ thế nên Đội minh đã triển khai việc cẩu xe vào đêm để không gây tắc đường và giảm thiểu nguy hiểm cho nhân dân.

dg21wb.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Một seri tai nạn

Cảm ơn các bác đã update tình hình cho anh em, nhưng em thấy hình như bác ko phải là bác LXC mọi khi vì giọng văn khang khác:D:D:D Chắc các bác thay nhau cập nhật tình hình thời sự[8|]

PS. Mà mấy hôm trước vào trang GTMB của nhà bác toàn lỗi, hôm nay vào được thì toàn tin cũ.
 
Hạng B2
24/12/04
160
7
18
53
Xa Lộ
RE: Một seri tai nạn

Cả tuần nay kô thấy bác LXC đâu hoá ra là ctác liên tỉnh à.

Ở cái vụ số 3 có cái ruộng rau muống tốt thế nhỉ, may bác lính ngoài Trường sa xem chắc là thèm lắm :D

Mà cảnh chụp đêm mà sao màu lên tươi thế, bác có bí quyết gì mà ảnh đẹp vậy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/6/04
820
12
0
RE: Một seri tai nạn

Hai người trên cabin bị xô mạnh hất văng qua kính trước rơi xuống bờ suối nên may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Thế này thì thắt dây an toàn có khi lại toi ấy chứ các bác nhẩy ?
 
Hạng B2
20/1/07
176
0
16
50
HCM
RE: Một seri tai nạn

Cái vụ số 2 trong cabin thấy đỏ đỏ, không lẽ bác tài vừa lái xe vừa oánh tiết canh nhể! [8|]. Rõ ràng ủy ban An toàn thực phẩm cũng như bên phòng chống H5N1 đã cấm bán tiết canh gà vịt rồi mà!
:D
 
Hạng C
23/5/05
539
148
43
52
Saigon
www.tuoitre.com.vn
RE: Một seri tai nạn

May thế chứ lật ở trong ruộng, không thì hỏng bét rồi. Tôi đi đường là luôn luôn tránh song hành với mấy ông Container, nói dại chứ cái 40 fít đấy mà nó dằn lên trên thì xe ngàn vàng và thân muôn vàn cũng thành giấy mỏng luôn.