Một thời đã qua
Valentine - một ngày dành cho tình yêu, nhưng cũng có thể là ngày của hoài niệm và những khoảng trống. Nhìn bóng hồng nơi cuối con đường trong công viên Palisades, hình ảnh ấy như gợi nhắc về một thuở xa xưa, khi Sài Gòn ngập trong sắc đỏ của những đóa hồng, những món quà, những lời yêu thương, và cũng có cả những người lặng lẽ đi qua dòng người hối hả mà lòng trống trải.
Tình yêu, vốn dĩ là sự giao thoa giữa ngọt ngào và tiếc nuối. Có những ngày Valentine ấm áp như tách trà mật ong, nhưng cũng những ngày đó, đôi khi chỉ toàn dư vị của men rượu cay. Phải chăng, chính những mảnh ghép đối lập ấy mới khiến ta trân quý những gì đã có, những gì đang đến, và những gì vẫn còn giữ lại trong tim?
Bước chân chậm rãi trên con đường rợp bóng cọ, ánh nắng xuyên qua tán lá, lòng chợt tự hỏi: Có ai đó nơi cuối con đường đang đợi chờ ta, hay chỉ là ảo ảnh của một thời đã qua?
(Palisades Park - California)